Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải 2014, là dịp để các huấn luyện viên kiểm nghiệm đội hình, đặc biệt là những tân binh, chuẩn bị lực lượng để tham dự 3 mặt trận là Cúp quốc gia, AFC Cup và Giải vô địch quốc gia. Với lợi thế sân nhà, đặc biệt là sự cổ vũ của hơn 8 nghìn cổ động viên trên khán đài, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ giành thế chủ động trước nhà đương kim vô địch Quốc gia T&T Hà Nội.
The Vissai Ninh Bình (áo vàng xanh) chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu.
Nhập cuộc nhanh, với những pha tấn công khá đa dạng, ngay ở phút thứ 2, đội chủ nhà đã có cơ hôi mở tỷ số sau pha dứt điểm hiểm của tiền đạo tân binh Patiyo, anh loại thủ môn Hồng Sơn nhưng rất tiếc hậu vệ đội khách đã kịp lùi về cứu thua. Phút thứ 8, Danh Ngọc súyt mở tỷ số trận đấu, sau pha dứt điểm ở góc hẹp không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn...
Tấn công nhiều hơn, cuối cùng The Vissai Ninh Bình cũng có bàn thắng khơi thông thể bế tắc. Phút 27, từ pha ném biên rất mạnh của tân binh Woon Sub, Mạnh Dũng đã có pha dứt điểm khá nhanh trong khu vực 16,5m, đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0.
Bị chủ nhà lấn lướt, nhưng trong tình huống đá phạt góc, nhà đương kim vô địch Quốc gia T&T Hà Nội đã có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 từ pha đánh đầu vào góc xa của Văn Hiếu.
Dù bị san hòa, nhưng đội chủ nhà chơi khá chủ động, tạo được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Trong số này, tình huống đáng tiếc nhất để có bàn thắng dẫn trước là pha bóng của Văn Thắng trên chấm 11m ở phút bù giờ cuối cùng trong hiệp một.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà The Vissai Ninh Bình vẫn là đội chơi áp đảo, với số cơ hội được tạo ra khá nhiều nhưng đều vụt qua mũi giày của các cầu thủ. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, huấn luyện viên Văn Sỹ có sự tăng cường hàng công khi tung tiền vệ Văn Duyệt vào sân thay cho Danh Ngọc đã đuối sức. Sự thay đổi ngay lập tức cho thấy sự hiệu quả. Vào sân chưa đầy 5 phút, phút 75 tiền vệ này có pha dứt điểm rất căng từ khoảng cách 10m, bóng đi vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà chỉ duy trì chưa đầy 5 phút, đội khách đã có bàn san bằng tỷ số 2 - 2. Phút 79, từ một pha treo bóng bổng vào trong vòng cấm của đội chủ nhà, Samson dứt điểm cận thành đưa hai đội về vạch xuất phát.
Tỉ số hòa 2-2 được duy trì tới hết trận và hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định chủ nhân của chiếc Siêu cúp Việt Nam 2013.
Ở loạt sút luân lưu, mặc dù Văn Quyến và Woo-Sub của The Vissai Ninh Bình đều đá hỏng 2 quả 11m đầu tiên nhưng thủ thành Mạnh Dũng đã chơi xuất thần khi cản phá tới 3 quả 11m của Văn Quyết, Samson và Thành Lương để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỉ số 5 - 4.
Với kết quả này, The Vissai Ninh Bình lần đầu tiên đăng quang Siêu cúp Việt Nam kèm tiền thưởng 200 triệu đồng. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã có một sự khởi đầu một mùa giải mới đầy may mắn.
Minh Quang