Niềm vui chiến thắng
Nghỉ ngơi, ăn tối tại Khách sạn Lý Nam Đế và về đến đại bản doanh ở khu Nhà thi đấu TDTT Ninh Bình hơn 10 giờ đêm, nhưng dư âm chiến thắng vẫn còn lan tỏa trong câu chuyện của các cầu thủ đội I và đội trẻ. 8 giờ sáng hôm sau, 10-9, sau khi ăn sáng, toàn đội được thư giãn để hồi phục thể lực, buổi chiều lại tiếp tục ra sân tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận thứ 15, tiếp đội khách Hà Nội ACB ngay trên sân nhà chiều thứ bảy, 13-6-2009.
Khẳng định đẳng cấp
Trước trận gặp Hòa Phát Hà Nội, đây được xem là tâm điểm của lượt trận thứ 15 Giải hạng nhất Quốc gia. Ban lãnh đạo The Vissai Ninh Bình đã đặt ra chỉ tiêu cao nhất là thắng hoặc chí ít cầm hòa, bởi Hòa Phát Hà Nội đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên vị trí xếp hạng. Với khí thế đang lên sau 9 trận liên tiếp giành chiến thắng, lại có thêm động lực từ gần 1 nghìn cổ động viên đội nhà đến sân Hàng Đẫy trên 18 xe khách, cùng mức treo thưởng 500 triệu đồng, The Vissai Ninh Bình ra sân với niềm tin thắng lợi và trong một chiều thi đấu tưng bừng, khởi sắc, họ đã làm nức lòng người hâm mộ, khẳng định vị thế, đẳng cấp của mình với 2 bàn cách biệt.
Khán giả Ninh Bình cổ vũ trong trận gặp Than Quảng Ninh, chiều 6/.6. Ảnh: M.Q
Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trước The Vissai khi tung ra sân đủ 4 ngoại binh, trong đó có 2 ngoại binh mới nhập quốc tịch là Phan Lê Isaac và Trần Lê Martin. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ vẫn chọn lối chơi tấn công dựa trên bộ đôi cơ động Hoàng Max - John và có chút thay đổi vị trí khi đưa Tấn Điền vào chơi từ đầu, Mai Tiến Thành được đưa sang cánh phải. Hiệp 1, sau 10 phút đầu chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc ở khu trung tuyến, dần dần các cầu thủ The Vissai đã bắt nhịp được trận đấu. Phút thứ 25, The Vissai tổ chức tấn công từ cánh phải, Tiến Thành bật tường với Hoàng Max trước khi đối mặt với thủ môn Viết Nam và buộc thủ môn này phải phạm lỗi trong vòng 16m50, đem về quả phạt đền cho The Vissai. Hoàng Đản thực hiện thành công quả 11 m đưa The Vissai vượt lên dẫn trước.
Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh thay trung vệ Bongoba bằng tiền đạo Moukuri để tăng cường hàng tấn công, ngay phút thứ 2, sau pha đá phạt, Belibi của Hòa Phát Hà Nội thoát xuống sút tung lưới thủ môn Hoàng La, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, trọng tài chính không công nhận bàn thắng.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 có dấu ấn của tiền vệ Hoàng Max khi anh có động tác giả đi qua hai hậu vệ đối phương, chuyền bóng cho Suleiman ở tư thế thuận lợi dứt điểm vào góc gần, hạ gục thủ môn Viết Nam. ở những phút cuối trận đấu, Hòa Phát Hà Nội dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng những cú dứt điểm đã không khuất phục được thủ môn biệt danh "người nhện" Đinh Hoàng La.
Chiến thắng ngay trên sân đối phương không những giúp The Vissai Ninh Bình tạo ra cách biệt đáng kể (9 điểm - 33/27) mà còn khẳng định được đẳng cấp và ngôi vị số 1 của mình ở Giải hạng nhất năm nay. Con đường đến với chức vô địch hạng nhất 2009 và thăng hạng mùa sau đã trở nên thênh thang hơn với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ.
Bảng xếp Hạng, sau vòng 15 |
XH | Đội | ST | T | H | B | Điểm | HS |
1 | V. Ninh Bình | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 23-4 |
2 | HP.HN | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17-8 |
3 | Bình Định | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 27-17 |
4 | H.Huế | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 14-6 |
5 | TP.Cần Thơ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18-14 |
6 | F.Tây Ninh | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 23-24 |
7 | Than Quảng Ninh | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17-14 |
8 | Sài Gòn United | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 14-15 |
9 | Đồng Nai.B | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 17-17 |
10 | HN.ACB | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16-24 |
11 | TPK Tiền Giang | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 14-22 |
12 | NHS Quảng Nam | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 15-22 |
13 | A.An Giang | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12-23 |
14 | STN Quảng Ngãi | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12-29 |
Lê Thanh