Thứ nhất, cả hai đội bóng đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, vì thế cả hai đều "khát điểm" như nhau. Thứ hai, đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã 3 trận liên tiếp không thắng, trong khi đối thủ của họ lập "kỷ lục" 8 trận gần đây chỉ toàn hòa và thua.
Trước trận đấu, nhiều người nghi ngờ về khả năng chiến thắng của đội bóng Cố đô khi mà trước đó chỉ một tuần, họ đã có trận hòa nhờ may mắn trước đội bóng láng giềng Thanh Hóa. Trận này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ sử dụng nhiều gương mặt quen thuộc: thủ môn Đinh Hoàng La, tiền vệ Mai Tiến Thành, tiền đạo Văn Thành, Gustavo, trung vệ Vũ Như Thành...Tuy nhiên, việc ra sân khi thiếu vắng tới 3 trụ cột là Việt Thắng, Mạnh Dũng, Đinh Hoàng Max cũng là một thiệt thòi lớn đối với đội quân của ông Sỹ.
Phía đội khách cũng mang đến sân Ninh Bình nhiều hảo thủ như: thủ môn Hoàng Tuấn, tiền đạo Nguyễn Đình Việt, Ugostinho, hậu vệ Mustapha Essunman, Đào Văn Phong… Nhưng sự thiếu vắng Tấn Tài, Mạnh Tú, Hữu Chương khiến cho đội khách yếu hơn đội chủ sân.
Vào trận, nhờ lợi thế về lực lượng cùng yếu tố tâm lý được đá trên sân nhà, The Vissai Ninh Bình đã chơi tấn công và áp đảo ngay từ đầu. Sau nhiều pha hãm thành, nhiều lần phối hợp tấn công, tiền đạo Gustavo đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội Ninh Bình vào phút thứ 29 của hiệp 1. Được kích thích bởi việc ghi bàn trước, đội chủ sân thi đấu hưng phấn hẳn lên và nhiều lần vây hãm khung thành đối phương. Nếu các cầu thủ như Mai Tiến Thành, Mota chắc chắn hơn trong các pha dứt điểm, có lẽ The Vissai Ninh Bình đã có nhiều bàn thắng hơn. Đội khách đã yếu hơn về lực lượng lại chơi trong trạng thái "căng cứng" vì tâm lý nên các pha tấn công rất thiếu sắc bén. Các pha lên bóng đơn điệu, bị các hậu vệ đội chủ nhà khắc chế một cách dễ dàng. Chỉ có vài pha bóng gây nguy hiểm cho đối thủ nhưng đều bị thủ môn Đinh Hoàng La xuất sắc hóa giải. Gần về cuối hiệp 2, trọng tài Vũ Bảo Linh còn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của một cầu thủ Khatoco Khánh Hòa. Thua sút đối thủ nhiều mặt, đội quân phố biển Nha Trang đã bất lực trong việc tìm kiếm tỷ số và phải ra về với kết quả thua chung cuộc 1-0.
Thắng trận này, The Vissai Ninh Bình được 23 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi Khatoco Khánh Hòa với trận thua thứ 9 liên tiếp đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ về một suất xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng tới đang đe dọa họ.
Sau trận đấu này, V-League 2011 tạm nghỉ để đội tuyển Quốc gia tập trung, vào ngày 10-7, V-League 2011 mới khởi tranh trở lại.
Đức Bá