V.Ninh Bình đang có được phong độ rất cao khi liên tiếp giành được chiến thắng quan trọng ở các vòng đấu trước. Ở vòng đấu thứ 22 này, HLV Nguyễn Văn sỹ đã bố trí đội hình ra sân với cặp tiền đạo thi đấu rất ăn ý là Moussa - Gustavo, hàng tiền vệ gồm Ibrahim - Mạnh Dũng - Văn Thành thi đấu hiệu quả.
Bên phía HA Gia Lai mặc dù chơi trên sân khách nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn bố trí đội hình chơi tân công khi tung vào sân cập tiền đạo ngoại Evaldo - Aganun..
Bước vào trận đấu, các học trò của HLV Nguyễn Văn sỹ đã tấn công, áp đảo đội khách, kết quả đã có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 ngay phút thứ 5 bằng pha đá phạt chuẩn xác của Văn Duyệt mang lại lợi thế cho V. Ninh Bình.
Tiếp đà hưng phấn khi ghi được bàn từ sớm, các cầu thủ V. Ninh Bình thi đấu ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn, trải đều trên khắp mặt sân, buộc đội khách HA Gia Lai phải lui về chống đỡ rất vất vả. Đội chủ nhà đã có những cơ hội, thuận lợi để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên, nhưng Gustavo, Moussa đều bỏ lỡ.
Bước sang hiệp 2, với sự điều chỉnh chiến thuật của đội bóng phố núi HA Gia Lai khi tung Thái Dương và Đức Dương vào sân thay người, đã thi đấu tốt hơn, các cầu thủ tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng, buộc V.Ninh Bình phải co về phòng ngự. Thế trận thay đổi, HA Gia Lai đã tạo được một số cơ hội tốt, nhưng Thái Dương, Trần Vũ đã không tận dụng được để ghi bàn thắng san bằng cách biệt. Nhưng cũng phải đến phút 70, HA Gia Lại được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng 16m50, Văn Hiếu đã thực hiện hoàn hảo cú sút khi đưa bóng nhằm vào góc xa khung thành, buộc thủ môn Mạnh Dung của V.Ninh Bình phải vào lưới nhặt bóng cân bằng tỷ số 1 -1 cho HA Gia Lai.
Lúc này các cầu thủ V. Ninh Bình mới thực sự bừng tỉnh, thi đấu có những pha phối hợp, những đường chuyền chính xác được các cầu thủ thực hiện bài bản, ăn ý đẩy cầu thủ đội khách vào thế phòng thủ. Khi trận đấu trôi dần về phút cuối Gustavo đã băng xuống, phá bẫy liệt vị đánh đầu từ đường chuyền của Ibrahim đưa bóng vào lưới của đội khách HA Gia Lai, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho V. Ninh Bình.
Các cầu thủ đội khách dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng với hàng phòng ngự có Như Thành, Gia Từ, chơi hiệu quả, chắc chắn, đội khách không có được cơ hội để ghi bàn và đành chấp nhận trận thua với tỷ số chung cuộc 2 - 1.
Đinh Duy