Vào trận, đội khách tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều tên tuổi đã nhiều năm "cày ải" tại đấu trường V.League như: Đoàn Việt Cường, Văn Trương, Hoàng Vương… hay dàn ngoại binh Evaldo, Benjamin M.Dzigba. Đội nhà cũng trình làng gần khắp mặt những ngôi sao hiện có như: Việt Thắng, Mai Tiến Thành, Ngọc Lung, Hà Hoàng Đảm, Hoàng La, Hoàng Max…
Tận dụng lợi thế sân nhà, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các cầu thủ đội nhà chơi hưng phấn và đã khai hỏa trước. Phút 40, từ một quả phạt đền do sự phạm lỗi của đội khách, Morta đã kết thúc thành công, mở tỷ số 1-0 cho The Vissai Ninh Bình. Bị thủng lưới trước, các cầu thủ đội khách quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hòa nên gia tăng áp lực tấn công. Thủ môn đội nhà Hoàng La đã phải làm việc vất vả để giữ sạch mành lưới. Phút thứ 59, từ một tình huống đi bóng, Việt Thắng đã bất ngờ tung cú sút, thủ môn đội khách còn mỗi một việc là vào lưới nhặt bóng.
Liên tiếp bị ghi bàn, huấn luyện viên người Thái Dusit Chalermsan buộc phải tung vào nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Ngược lại, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ chủ động chỉ đạo học trò chơi chậm lại, tạo ức chế cho đội khách. Ngoài ra huấn luyện viên đội nhà còn gia cố thêm hàng thủ bằng việc tung Như Thành vào sân. Đội quân của Nguyễn Văn Sỹ đã làm chủ khu trung tuyến, lại có hàng phòng ngự tốt nên đội khách dù cố gắng đến mấy vẫn không tìm thấy bàn gỡ hòa. Bị ức chế do lối chơi của đối thủ, các cầu thủ đội khách đã có nhiều pha vào bóng thô bạo. Dầu vậy, thế thua của đội bóng cao nguyên là không thể đảo ngược. Vào những phút bù giờ, cầu thủ Gustavo của đội nhà khi được vào thay Việt Thắng đã chơi xông xáo và ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai đã ghi thêm một bàn thắng nữa, ấn định tỷ số cuối cùng là 3-0 cho trận đấu. Khán giả Cố đô Hoa Lư đã chứng kiến một trận cầu đầy kịch tính và vô cùng mãn nhãn.
Chiến thắng được xem là "liều doping" khích lệ thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ khi vào tuần tới họ hành quân đến sân Thanh Hóa để gặp đội bóng xứ Thanh, một trận đấu nhiều hứa hẹn.
Phương Nam