Với The Vissai Ninh Bình dù trận cầu cuối cùng của Euro chưa khép lại nhưng Ban huấn luyện đội bóng này cũng đã khởi động chiến dịch hội quân để chuẩn bị cho cuộc đua nóng bỏng tại V.League sắp tới. Hiện tại hai tuyển thủ quốc gia của The Vissai Ninh Bình là Nguyễn Mạnh Dũng, Mai Tiến Thành đã trở về tập cùng đội tuyển. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện rất khoa học để giúp các cầu thủ lấy lại phong độ thời kỳ "hậu Euro".
Giải đấu V.League 2012 chỉ còn 6 vòng đấu và càng những vòng sau mức độ cạnh tranh càng khốc liệt nên điều gì cũng có thể xảy ra. Có nghĩa là những đội bóng "cửa trên" vẫn có thể bị thụt lùi khi thua nhiều trận liên tiếp, trong khi đội bóng nhóm dưới vẫn còn nhiều cơ hội thoát hiểm. Đó còn chưa kể các nhân tố như : Vicem Hải Phòng rất khó dự đoán. Họ có thể là ngân hàng điểm để những kẻ sắp "chết đuối" coi như đó là cái phao nhưng cũng có thể vì "khí chất ngạnh trực" của Đất Cảng mà họ sẽ chơi "tử thủ" để cho làng túc cầu quốc nội biết bản lĩnh của kẻ anh hùng khi lỡ vận.
Ngoài ra còn một lý do nữa khiến nhiều đội sốt sắng "bế môn" luyện quân là các đội bóng "lo xa" việc cầu thủ của họ có người có con cháu của "thần đồ bác". Dư âm những trận đấu cuối cùng của Euro không thể nói là không có dư âm đến các trận đấu V.League 2012.
Còn mấy vòng đấu nữa là Euro khép lại, V.League mở ra. Để kiểm định được hiệu quả của tháng nghỉ mùa Euro đến đâu đối với đội quân của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ còn chờ kết quả của các trận đấu tại V.League. Hiện tại chúng ta chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng.
Phương Nam