Ở đầu cuộc đua Vleague 2012, người hâm vui mừng khi đã có lúc The Vissai Ninh Bình leo lên đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhưng rồi "ngày vui ngắn chẳng tày gang" mới đó mà chỉ qua mấy vòng đấu đội bóng xứ Cờ Lau lại đã tụt xuống vị trí thứ 11trên bảng xếp hạng. Có vẻ như càng về cuối lượt đi phong độ của đội càng xuống thấp. Bằng chứng là đội đã có đến 4 trận thua liên tiếp ở cuối lượt đi và tình hình ấy hiện chưa có dấu hiệu được cải thiện. Nhưng vận rủi ấy chưa phải đã hết đeo bám thày trò ông Nguyễn Văn Sỹ, "họa vô đơn chí" trong lúc đội bóng đang cần quân thì Danh Ngọc lại dính án, Như Thành gãy tay trong một buổi tập, còn ở trận đấu mới đây với Thanh Hóa tiền đạo Moussa dính thẻ đỏ nên phải ngồi ngoài vào trận đấu tới. Đúng là ở thời điểm này muôn vàn khó khăn đang đang đổ dồn vào nhà cầm quân Nguyễn Văn Sỹ. Công bằng mà nói người hâm mộ không có lý do gì để nghi ngờ tài cầm quân của vị tướng người Thành Nam, nhưng trong bối cảnh hiện thời người yêu bóng đá có lý do để lo lắng cho tương lai của toàn đội. Vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ tạo nên những áp lực không nhỏ cho thày trò ông Sỹ ở lượt về và nếu không có những thay đổi kịp thời nguy cơ bị đẩy xuống nhóm cầm "đèn đỏ" cũng không còn xa.
Trước mắt thử thách với đội quân The Vissai Ninh Bình là phải cải thiện dần vị trí của đội trên bảng xếp hạng. Rồi khi đã đạt được điều đó rồi thì mới có thể mơ tới một vị trí cao hơn vào hồi chung cuộc. Muốn đạt được mục tiêu đó thì ngoài việc các cầu thủ hiện có cần nỗ lực hơn nữa thì cần có sự bổ sung lực lượng mạnh để bắt kịp với sự thay đổi của các câu lạc bộ khác. Ít nhất là cải thiện hiệu suất ghi bàn của hàng công, gia cố lại hàng thủ, tăng độ đồng đều gắn kết giữa các tuyến.
Cuộc đua Vleague 2012 mới đi được nửa chặng đường, nhiều biến động và thử thách còn chớ phía trước. Người yêu bóng đá cô đô đang chờ đợi những dấu hiệu tích cực từ phía đội bóng nhưng không phải từ những lời nói mà là hiệu quả từ nhưng trận đấu.mà thử thách trước tiên là vòng đấu thứ 15 tới đây ?
Mai Phương