Trở lại trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, huấn luyện viên Văn Sỹ đã chỉ đạo các học trò chơi tấn với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Với phong độ ổn định của các cầu thủ trong nhiều trận gần đây, khán giả nhà đã không phải chờ đợi pha ăn mừng quá lâu. Phút 11 của trận đấu từ pha tấn công cánh phải, bóng được tạt bổng vào trong khu vực 16,5 m, trong tư thế không bị kèm chặt, tiền đạo Lê Sỹ Mạnh đã bật cao đánh đầu chuẩn xác từ cự ly trên 5 m mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có được bàn thắng sớm, đội chủ nhà chơi chủ quan hơn nên chỉ sau 4 phút đội khách đã có bàn san bằng tỷ số, bằng pha lập công của Đa Silva ở phút 15.
Bị san bằng tỷ số, đội chủ nhà đã chơi chặt chẽ hơn ở cả ba tuyến, đến phút 40 từ pha tấn công trung lộ, bóng được chuyền vào khu vực 16,5 m, bóng đập chân hậu vệ đội khách bật ra. Tiền vệ John đã nhanh chân sút bồi khá hiểm vào góc xa, buộc thủ môn Khổng Thanh Tú phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất.
Khán giả Ninh Bình mừng đội nhà chiến thắng.
Bước sang hiệp 2, với mục tiêu bảo toàn tỷ số, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà, trên hàng công lúc này chỉ cắm một tiền đạo duy nhất Lê Sỹ Mạnh. Trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, đội khách gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía thủ môn Đinh Hoàng La ngoài cú đá phạt cố định của Đa Silva ở phút 75 nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Phút 90 của trận đấu, đội chủ nhà đã làm mất cơ hội gia tăng khoảng cách, từ pha bóng đối mặt với thủ môn đội khách, cầu thủ Hồ Ngọc Huy vừa vào thay người trong hiệp hai đã sút chệch cột dọc.
Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, lúc này cả sân vận động như nổ tung với tiếng vỗ tay ăn mừng thắng lợi của gần 10 nghìn khán giả. Thắng trận, The Vissai Ninh Bình đã chính thức giành một suất lên chơi ở V.League, chào giải hạng Nhất sau ba mùa bóng. Phía trước còn tới 4 vòng đấu, mục tiêu của đội lúc này chỉ còn là chức vô địch.
Bài, ảnh: Minh Quang