Thủ môn Mạnh Dũng người Hải Phòng, về chơi cho Câu lạc bộ Lam Sơn Thanh Hóa theo dạng chuyển giao từ câu lạc bộ Thể Công. Khi về xứ Thanh, thủ môn Mạnh Dũng đã chơi khá xuất sắc, là người góp công lớn cho sự thăng hoa của đội bóng đất "Tam vương, nhị chúa". Vị trí của Mạnh Dũng ở đội bóng xứ Thanh khá vững chắc, tuy nhiên mọi toan tính của Mạnh Dũng đã thay đổi khi ông thầy Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa. Đang lúc băn khoăn tìm một bến đỗ mới thì cũng là lúc ở Ninh Bình, "người gác đền" Đinh Hoàng La quyết chí rời bỏ Ninh Bình về Đất Thủ. Dù sự vụ giữa Hoàng La và câu lạc bộ The Vissai Ninh Bình còn chưa ngã ngũ nhưng đội bóng Ninh Bình đã tính đến khả năng tìm người thay thế thủ môn gốc Ukraina. Trong bối cảnh đó, ngôi sao Mạnh Dũng trở nên chói sáng và trở thành lựa chọn số 1 của đội bóng Ninh Bình. Và bầu Trường với phong cách thường thấy đã mở hầu bao. Con số 12 tỷ là để đổi lấy cái gật đầu của Mạnh Dũng. Trong thương vụ này, đội bóng chủ quản Lam Sơn Thanh Hóa thu về 5 tỷ đồng, thủ môn Đất Cảng giắt lưng 7 tỷ. Ba năm chính là khoảng thời gian mà Mạnh Dũng sẽ cống hiến cho đội bóng Cố đô.
Có được sự phục vụ của thủ môn Mạnh Dũng chắc chắn đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã có sự thay thế xứng đáng vai trò của Đinh Hoàng La, là sự gia cố vững chắc hàng thủ.
Sau thương vụ thành công mang tên Mạnh Dũng, vẫn còn nhiều cái tên mà nhà cầm quân gốc Nam Định từng đề cập tới như: Tiền đạo Philani (Nam Phi), hiện đang thuộc sở hữu của Becamex Bình Dương), trung vệ Quốc Anh (người của Lam Sơn Thanh Hóa). Việc các cầu thủ trên có gật đầu về Hoa Lư hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên với thương vụ đình đám với Mạnh Dũng một lần nữa đội bóng xứ Cờ Lau chứng tỏ họ đã chính thức trở lại cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng và quan trọng hơn đó là dấu hiệu cho thấy The Vissai Ninh Bình không đứng ngoài cuộc đua chuẩn bị cho V-League 2012.
Đức Bá