1. Cuộc hành trình tìm đường đến Olympic 2008 của TTVN bắt đầu từ cuối năm 2007 và ngay ở vạch xuất phát nó đã khá "hoàng tráng" khi Taekwondo bằng lợi thế sân nhà lần đầu tiên giành tới 3 suất tham dự chính thức (dù chuyện tổ chức vòng tuyển chọn tại TPHCM rắc rối… tận đến bây giờ). Chưa hết, sau SEA Games 24, đến lượt Wushu "phát hỏa" với 8 suất tối đa ở cả 2 nội dung Taolu (quyền) và Sanshou (đối kháng)… thậm chí vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, Đoàn Kiến Quốc còn trở thành cây vợt nam duy nhất Đông Nam Á đến với Bắc Kinh.|
Liệu võ sĩ Nguyễn Văn Hùng (áo giáp đỏ)
có thể biến những kỳ vọng thành hiện thực cho TTVN tại TVH năm nay?
Nếu chỉ nhìn vào những diễn biến ấy thì có vẻ như cái chỉ tiêu có từ 20-25 VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại mà Ủy ban Olympic Việt Nam đã "hạ xuống" là khả thi. Nhưng rồi, những bất cập từ đường hướng chiến lược đến cung cách đầu tư cụ thể đã khiến cửa chính đến thế vận hội cứ ngày càng hẹp. Dù sau này còn có thêm Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC) được đi bằng cửa chính, thì cũng phải nhờ đến những suất vớt (wild-card) của: Nguyễn Mạnh Tường (bắn súng); Lê Ngọc Nguyên Nhung (Cầu lông), Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương (điền kinh), Nguyễn Hữu Việt, Trần Thị Thuận (bơi) - con số mới đạt tới 22! Chính trưởng đoàn TTVN, "kiến trúc sư" của công trình Olympic Bắc Kinh 2008, ông Hoàng Vĩnh Giang đã phải thừa nhận rằng con số này hụt rất nhiều so với dự kiến ban đầu. 2. Thực ra thì 22 cũng không phải là con số nhỏ, nhìn nhận một cách khách quan hơn thì đó phần nào cũng đã là thành công của TTVN. Ngoại trừ Olympic Moscow 1980 nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô (cũ), đoàn Việt Nam lần đầu có mặt tại thế vận hội với 35 VĐV (27 nam) dù chỉ thi đấu có 4 môn, thì từ Seoul 1988 đến nay dù liên tục tham dự nhưng chưa bao giờ chúng ta lại số VĐV lại đông như lần này.
Ngoài suất đặc cách của Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương (phải),
điền kinh VN không giành được vé chính thức nào đến Olympic Bắc Kinh
Thậm chí nếu cần chỉ so với Athens 2004, thì ở Bắc Kinh 2008, đoàn TTVN vào thời điểm này đã đông hơn (22VĐV so với 18), số môn thi cũng nhiều hơn (9 so với 8). Quan trọng là tại thế vận hội lần này số VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự chính thức đã đông hơn nhiều và cũng chính từ đó, cơ hội tái hiện kỳ tích của Hiếu Ngân tại Olympic 2000 trở nên sáng sủa hơn. Taekwondo dĩ nhiên được xếp ở vị trí số 1 khi lần đầu có tới 3 suất và việc thể thức thi đấu tại Bắc Kinh sẽ được sửa đổi khiến cơ hội giành HCĐ là rất lớn (thua ở bán kết vẫn có HCĐ). Hy vọng chính sẽ trông vào Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng -57kg nữ) và Nguyễn Văn Hùng (-80kg nam) cùng lá thăm thuận nếu tránh được cái đối thủ mạnh ở những vòng đầu. Hy vọng mới thuộc Hoàng Anh Tuấn khi đây là 1 trong 4 lực sỹ hàng đầu thế giới ở hạng 56kg nam, dù phải "trầy trật" tuyển thủ này mới có vé muộn đến Bắc Kinh. 3. Đông hơn, nhiều hy vọng hơn... nhưng có một thực tế chẳng thể phủ nhận rằng tại những đấu trường càng lớn, khả năng tranh chấp càng rộng thì... thất bại lại càng "dễ" đến với TTVN. 4 năm trước tại Athens, chúng ta đã từng kỳ vọng vào Taekwondo, kỳ vọng vào gương mặt số 1 Nguyễn Văn Hùng... nhưng chung cuộc là thất bại khi thua ở tứ kết trước đối thủ quen thuộc Ibrahim Kama (Jordan).
Hàng loạt những môn khác, các tuyển thủ cũng thi đấu dưới sức mình khi chỉ có duy nhất Lê Văn Dương phá được KLQG ở cự ly 800m nam (điền kinh). Kỳ vọng tại Bắc Kinh 2008 là có thật, nhưng "bóng ma" Athens 2004 cũng bắt đầu "lấp ló" mà giải điền kinh Grand Prix châu Á vừa diễn ra là minh chứng rõ nét nhất.
Sau việc hàng loạt môn, hàng loạt tuyển thủ không hoặc trầy trật để vượt qua vòng loại thì điền kinh - môn thể thao trong nhiều năm qua đã làm nên những kỳ tích cho TTVN được đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải đấu này, giải đấu được xem là vòng tuyển chọn cuối cho Olympic Bắc Kinh 2008. Thế nhưng, tất cả các niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam qua 3 vòng đấu liên tiếp đều không đạt chuẩn Olympic, thậm chí thành tích còn có chiều hướng sa sút một cách nghiêm trọng, trong khi những nhà quản lý vẫn cứ "hoan hỷ" về công tác tổ chức cùng những tấm huy chương... vô nghĩa (hầu hết các VĐV hàng đầu châu lục đã giành quyền tham dự Olympic không góp mặt ở giải đấu này)!? Olympic Bắc Kinh chỉ còn tính bằng ngày và phong độ vẫn cứ là bài toán lớn với TTVN trước khi nghĩ đến chuyện giành huy chương bởi đơn giản, không vượt qua chính mình thì hy vọng gì chuyện vượt qua đối thủ!
Danh sách VĐV Việt Nam tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 |
1. Wushu: Vũ Thùy Linh, Vũ Trà My, Trần Đức Trọng, Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thúy Ngân, Lương Thị Hoa, Trương Trọng Đỏ. 2. Taekwondo: Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Hà Giang, Nguyễn Thị Hoài Thu 3. Bóng bàn: Đoàn Kiến Quốc 4. TDDC: Đỗ Thị Ngân Thương 5. Cử tạ: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết 6. Cầu lông: Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung 7. Bắn súng: Nguyễn Mạnh Tường 8. Điền kinh: Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương 9. Bơi: Nguyễn Hữu Việt, Trần Thị Thuận. |
Theo Vietnamnet