U22 Philippines đã có sự chuẩn bị trước và họ nhanh chóng áp đặt lối chơi pressing nhằm gây khó dễ cho U22 Việt Nam ngay từ khâu triển khai bóng ở sân nhà. Họ thậm chí có 2 pha bóng nguy hiểm liên tiếp ở phút 13 kết thúc với một cú vô-lê từ xa vọt xà ngang của Talaroc.
Tuy nhiên ngay sau lời cảnh báo đó, U22 Việt Nam chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và một loạt cơ hội xuất hiện. Phút 38, Công Phượng có một khoảnh khắc đẳng cấp: Anh xông đột khu 16m50 và tránh sự truy cản của ít nhất 2 hậu vệ Philippines. Góc sút rất hẹp, nhưng thủ môn Joyel mắc sai lầm khi chờ đón một quả căng ngang nên đã bó tay khi Phượng sút bóng thẳng vào góc gần để hở. Tỷ số là 1-0.
Tỷ số súyt nữa đã bị san bằng 1-1 chỉ ít phút sau khi U22 Philippines có pha xuống bóng nhanh bên cánh trái và căng ngang. Nhưng hy vọng gỡ hòa của đội bóng áo trắng chưa kịp được cụ thể hóa thì ở phút bù giờ thứ 2, U22 Việt Nam tận dụng pha phản công nhanh và sau những nỗ lực giữ bóng của Công Phượng trong khu cấm địa, Văn Thanh dứt điểm quyết đoán để U22 Việt Nam dẫn 2-0 khi bước vào phòng thay đồ.
Tâm lý thoải mái khi có cách biệt an toàn giúp U22 Việt Nam đá thanh thoát hơn trong hiệp 2. Phút 50, pha phản công trung lộ của các cầu thủ áo đỏ kết thúc với đường chuyền của Tuấn Anh cho Văn Toàn dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, HLV Hữu Thắng rút dần Công Phượng, Tuấn Anh và Đông Triều khỏi sân nhưng thế trận vượt trội của U22 Việt Nam vẫn được thể hiện. Sau khá nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng Hồ Tuấn Tài cũng có bàn thắng cho riêng mình ở phút 89.
U22 Việt Nam tái chiếm ngôi đầu bảng B từ tay U22 Indonesia sau trận đấu này với đủ 9 điểm sau 3 trận, mỗi trận đều ghi 4 bàn thắng trong khi mới chỉ lọt lưới 1 bàn.
VM (tổng hợp)