Thật tiếc cho tuyển TNK ở trận đấu này, họ là người chơi hay hơn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài các cầu thủ TNK đã tổ chức bắt chặt người và kiểm soát lối chơi. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, họ đã tổ chức bắn phá khung thành tuyển Đức liên tục nhưng bàn thắng không đến với tuyển TNK.
Trong các pha bắn phá người Đức đã lãnh "viên đạn" vào lưới đầu tiên.
Phải đến phút thứ 22, sau một tình huống ném biên, cầu thủ Kazım Kazım tung chân đá vô lê bóng đập xà ngang bật ra, đúng lúc đó Uğur Boral có mặt kịp thời đệm bóng chính xác ghi bàn mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ..
Bị thủng lưới các cầu thủ tuyển Đức như bị chạm vào lòng tự ái, họ đẩy cao tốc độ trận đấu khiến cho tuyển TNK không kịp trở tay. Phút thứ 26, pha dốc bóng quen thuộc của Lukas Podolski vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, anh đã chuyền bóng như đặt cho Schweinsteiger ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.
Các cầu thủ Đức đã khẳng định đẳng cấp của mình ở trận đấu với TNK.
Từ lúc đội tuyển Đức có được bàn thắng gỡ hòa, 2 đội thi đấu chặt chẽ, cầm bóng chắc, nhịp độ trận đấu cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều cho đến hết hiệp 1.
Trong trận đấu này tuyển Đức đã tận dụng cơ hội rất tốt,
đây là tình huống Klose nâng tỷ số lên 2 - 1 cho tuyển Đức.
Vào hiệp 2, đẳng cấp cũng như bản lĩnh người Đức đã được phát huy cao độ, họ đã chứng tỏ mình mới là chủ nhân của chiếc vé vào chơi trận chung kết Euro 2008.
Các cầu thủ Đức dồn ép tuyển TNK vào thế phải chống đỡ, ở phút 79 Miroslav Klose đã ghi bàn cho đội tuyển Đức.
Nhưng tinh thần của người Thổ buộc người Đức phải nghĩ lại
khi Semih Şentürk đã có bàn san bằng tỷ số ở phút 86.
Phút 86 tuyển TNK đã có 1 bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 do công của Semih Şentürk. Thời điểm đó, người hâm mộ đồ rằng trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.
Tinh thần là vậy nhưng đẳng cấp của người Đức
đã được khẳng định bằng bàn thắng quyết định
của Lahm ở phút cuối cùng của trận đấu.
Nhưng may mắn đã đứng về phía ĐT Đức, khi người chơi không được tốt ở trận này là Philipp Lahm ở những phút cuối của trận đấu đã có một pha dâng cao phối hợp tuyệt đẹp với đồng đội ở khu vực cấm địa, với một cú sút quyết đoán làm tung lưới thủ môn Rüştü Reçber, ấn định chiến thắng 3 - 2 cho đội tuyển Đức.
Theo VTC