Về Nghệ An lần này, tâm trạng của mỗi thành viên trong Đoàn chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Không phải là lần đầu tiên nhưng chuyến đi này lại hết sức có ý nghĩa khi những cây cảnh nghệ thuật của đất Cố đô lịch sử được mang vào làng Sen vun trồng và mãi mãi xanh tươi bên những hàng rào râm bụt, hàng cau quê Bác.
Doanh nhân CCB Lê Đức Toàn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh cho biết: Khắc sâu đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm gần đây, vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, các doanh nhân CCB đều tổ chức các hoạt động về nguồn tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa chúc mừng Đoàn doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình.Kỷ niệm 68 năm Cách mạnh Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Quốc Lực, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh và Giám đốc các Doanh nghiệp: Việt Thành, Hải Linh, Huy Hoàng, Phúc Thành Minh, Nguyệt Châm, Doanh Sinh thuộc Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chuyến hành hương về nguồn dâng tặng 16 cây cảnh nghệ thuật trị giá hàng tỷ đồng tại 3 điểm di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Nghệ An. Với hoạt động này, các doanh nhân CCB muốn bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Bác Hồ kính yêu.
Các doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trồng cây tại khuôn viên Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vượt quãng đường dài hơn 200 km, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vinh. Đón và dự lễ trao tặng cây tại đây có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tượng đài Bác Hồ được khởi công ngày 19/5/2000 và khánh thành ngày 18/5/2003, có chiều cao 18m, nặng gần 300 tấn, làm bằng chất liệu đá grannit. Quảng trường có diện tích gần 11 ha gồm các hạng mục chính: lễ đài chính, lễ đài phụ, đường và sân hành lễ, sân bán nguyệt, đài phun nước nhạc màu nghệ thuật… Phía sau quảng trường là núi Chung (mô phỏng), tạo điểm tựa vững chãi cho Tượng đài và làm hài hòa cảnh quan với nhiều giống cây trồng quý hiếm của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là công trình nghệ thuật tiêu biểu về chủ đề Bác Hồ với quê hương Nghệ An, đồng thời cũng là địa chỉ hoạt động văn hóa, điểm tham quan du lịch hấp dẫn trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
Phát biểu tại buổi lễ đón nhận cây cảnh nghệ thuật, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó giữa 2 tỉnh Ninh Bình và Nghệ An.
Đồng chí cũng cảm ơn các doanh nhân CCB và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình đã dành tình cảm đặc biệt đối với Nghệ An - quê hương Bác Hồ và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý các điểm di tích lịch sử, văn hóa chăm sóc, bảo vệ tốt, để những cây cảnh nghệ thuật do Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trao tặng mãi mãi xanh tươi. Nhân dịp này, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho Đoàn doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình.
Rời Quảng trường và Tượng đài Hồ Chí Minh, Đoàn chúng tôi tiếp tục hành hương về quê Bác. Tháng Tám, trời thu trong xanh, từng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về quê Bác đúng dịp Tết độc lập của dân tộc. Thắp nén hương thơm thành kính tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các CCB bồi hồi báo công dâng Bác, nguyện mãi phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Tại đây, các doanh nhân CCB và đại diện Hội sinh vật cảnh tỉnh đã dâng tặng 6 cây cảnh nghệ thuật, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị cha già kính yêu của dân tộc.
Những người lính đã từng trải qua những năm tháng hào hùng trong quân ngũ, có người từng nhiều năm gắn bó với mảnh đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Lần này về quê Bác, họ cùng có chung tâm trạng bồi hồi, xúc động. Doanh nhân Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phúc Thành Minh, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh tâm sự: "Tôi từng đóng quân tại miền Trung, được nhân dân nơi đây chia ngọt sẻ bùi, lại có những chuyến mang hàng vào miền Trung, cứu trợ bà con Hà Tĩnh, Nghệ An gặp nạn trong trận lũ lịch sử năm 2010. Với những tình cảm sâu nặng đó, Nghệ An, Hà Tĩnh giờ đã trở thành quê hương thứ hai của tôi".
Ông Nguyễn Quốc Lực, nguyên Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh cho biết, là một cựu thanh niên xung phong từng tham gia phục vụ chiến đấu tại dải đất miền Trung, chuyến đi này với ông là sự trở lại. Trở lại nơi đã chở che, đùm bọc ông và đồng đội trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cam go và quyết liệt, trở lại với mảnh đất ken dày chiến công và thấm máu của những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Đoàn doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình đã dâng hương tưởng nhớ 13 chiến sĩ của Đại đội Thanh niên xung phong 317 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (17 - 22 tuổi). Sự hy sinh ấy là một vết son trong sổ vàng truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong, tỏ rõ thêm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và cũng là bằng chứng hết sức nổi bật về những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại. Ngày nay, Truông Bồn đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Truông Bồn hôm nay đã trở lại cuộc sống thanh bình, trên những ngọn đồi khốc liệt của bốn lăm năm trước, rừng đã phủ xanh ngút ngàn. Tượng đài chiến thắng và tưởng niệm các liệt sĩ đã được xây dựng, khang trang sạch đẹp. Đoàn đại biểu Hội doanh nhân CCB và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình đã dâng tặng Khu di tích lịch sử Truông Bồn 4 cây cảnh nghệ thuật, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tạm biệt Nghệ An, tạm biệt dải đất miền Trung đầy nắng và gió, chúng tôi ra về trong dòng cảm xúc dạt dào về một miền quê nơi gắn bó tuổi thơ Bác Hồ. Dọc đường về, những ca khúc nặng tình non nước xứ Nghệ, ca khúc về Bác Hồ cứ văng vẳng bên tai. Tháng Tám, bầu trời trong xanh vời vợi. Vùng đất này mãi đi vào thi ca, mãi là niềm tự hào của những người con đất Việt. Vùng đất đã sinh ra, nuôi lớn và hình thành nhân cách của vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.
Thu Thủy- Mạnh Thắng