Chỉ trong vòng 20 phút đội khách đã tạo ra ba cơ hội ăn bàn nhưng tất cả không qua tay được thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng. Trước lối chơi tấn công nhanh của đội khách, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ chỉ đạo các học trò "lúc công, lúc thủ", lái trận đấu theo đúng ý đồ của mình, từ đó tung ra đòn quyết định. Trong hiệp một, dưới sự dẫn dắt của Như Thành, hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã chặn đứng mọi đợt tấn công như vũ bão của Sài Gòn FC.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 50 từ pha phá bóng bất cẩn của Mạnh Dũng bóng vào trúng người Moses, rất may là cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà. Chỉ 8 phút sau, hàng công của đội chủ nhà bằng pha phối hợp ghi bàn khá đẹp mắt, Gustavo đánh đầu chính xác để Văn Thành băng vào mở tỉ số 1-0.
Bị dẫn bàn, Sài Gòn FC buộc phải tung hết lực lượng trên hàng tấn công vào sân nhằm gây sức ép mạnh mẽ hơn. Trong nỗ lực tột cùng của mình, Sài Gòn FC lại bất ngờ bị mất người vì Đình Luật bị thẻ đỏ ở phút 74.
Được thi đấu hơn người, đội chủ nhà thoải mái lên bóng. Đến phút 80, Gustavo đi bóng qua ba hậu vệ đội khách rồi tạt nhẹ vào trung lộ cho Mai Tiến Thành tung cú sút cận thành vào lưới.
Sau tình huống này, đội chủ nhà phải chơi thiếu người vì Danh Ngọc nhận thẻ vàng thứ 2. Tận dụng thế cân bằng quân số, Sài Gòn FC tràn lên nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận trận thua đầu tiên sau 9 trận bất bại. Thắng trận này, The Vissai Ninh Bình được 15 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Bài, ảnh: Minh Quang