Bao giờ cũng vậy, tập văn nghệ luôn là chương trình mà các học viên chờ đợi nhất. Từ Rằm tháng chạp, những người có giọng hát hay đã được các tổ đội lựa chọn vào đội văn nghệ và có chương trình tập luyện để biểu diễn vào đêm giao thừa.
Minh (nhân vật đã đổi tên) là một trong số thành viên của đội văn nghệ ấy. Gần 40 tuổi, anh Minh từng có mọi thứ mà mọi người mơ ước: ngoại hình điển trai, một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống khá đầy đủ…
Lần đầu tiên đón Tết ở một nơi không phải là nhà, chờ đợi thời khắc giao thừa không phải ở bên người thân… Anh Minh ngồi nhớ lại những biến cố trong một năm vừa qua. Những sai lầm ấy bắt đầu từ khi Minh ham chơi, đua đòi theo chúng bạn rồi sa vào nghiện ngập lúc nào không hay. Minh cảm thấy luyến tiếc, nước mắt cứ thế rơi.
Gảy cây đàn ghi ta, Minh như trút cả mọi nỗi niềm tâm sự vào một bài hát mà cả nhà đã từng rất thích, chứa đựng trong đó cả sự hy vọng và quyết tâm. "Ở thời khắc đón chờ năm mới này, thứ mà tôi khát khao nhất là sự quây quần đoàn viên của gia đình. Tôi sẽ cố gắng cai nghiện thật tốt để sớm trở về với gia đình, bắt tay làm lại từ đầu"- anh Minh chia sẻ.
Vì khéo tay nên anh H. được tổ đội lựa chọn tham gia cuộc thi bày mâm ngũ quả. Những công việc này nhắc cho anh H. nhớ về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Anh H. xúc động chia sẻ, những năm trước, tôi cũng cùng vợ con bày biện mâm ngũ quả. Cuộc sống còn khó khăn nhưng đầm ấm, hạnh phúc biết bao.
Hạnh phúc của gia đình trở nên mong manh bắt đầu từ khi anh H. đi làm thuê trên Sơn La. Có tiền, lại ở xa gia đình nên anh H. đã sa ngã từ lúc nào không hay. Ban đầu, chỉ là thử hút vì tò mò, sau hút riết rồi thành nghiện. Làm được bằng nào, anh H. "nướng" hết vào hút xách.
Ngày biết H. bị nghiện ma túy, vợ anh khóc suốt. H. tưởng rằng vợ con sẽ rời xa mình, nhưng vài ngày sau đó, vợ H. bình tĩnh động viên chồng đi cai nghiện.
"Vợ, con tôi vẫn đặt trọn vẹn niềm tin ở tôi. Cả gia đình động viên tôi về quê, vào cai nghiện trong trung tâm đến nay cũng hơn 1 năm. Từ một người thân hình gầy gò, giờ tôi đã tăng 5kg, sức khỏe tốt. Đây là bánh kẹo, chè khô, mứt tết… mà vợ tôi mới gửi lên. Những thức quà dân dã này đã đánh thức tâm hồn, giúp tôi có thêm nghị lực để viết lên cuộc đời mới trong mùa xuân năm nay"- anh H. chia sẻ.
Hiện tại, Trung tâm cai nghiện Ninh Bình quản lý trên 350 học viên. Mỗi người một hoàn cảnh để đi những bước chân lầm lối. Vào thời điểm Tết đến, xuân về, trong lòng những con người ngông cuồng một thời ấy cảm thấy buồn, hẫng hụt, cô đơn. Bởi thế, Trung tâm luôn nỗ lực để mang lại cho các học viên một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, sum vầy. Theo đó, công tác tổ chức vui đón Tết cho học viên được chuẩn bị từ rất sớm.
Từ đầu tháng Chạp, các học viên ở Trung tâm đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhóm thì đảm nhận nhiệm vụ trang trí lại khuôn viên, phòng ở cho gọn gàng, ngăn nắp; nhóm trồng, cắt tỉa cây cảnh, cây hoa; nhóm gói bánh chưng, nhóm thì viết báo tường, trang trí cành đào, mâm ngũ quả… phía ngoài phòng ở, nhóm khác lại cắt băng rôn, khẩu hiệu, câu đối mừng xuân, mừng năm mới… ai cũng được tận tay làm các phần việc để chuẩn bị đón Tết nên rất háo hức, phấn khởi.
Ông Lê Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm cai nghiện Ninh Bình cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, vấn đề thực phẩm ngày Tết cũng đặc biệt được Trung tâm chú trọng. Không những cân đối đầy đủ dinh dưỡng, chúng tôi chọn ra những người nấu ăn khéo léo để họ tự tay vào bếp, nấu nướng các món ăn truyền thống, đặc trưng của các vùng, miền để những bữa ăn ngày Tết thêm phong phú, đầm ấm, giúp các học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ, TDTT những ngày Tết cổ truyền cũng được Trung tâm tổ chức rất phong phú và đa dạng, thu hút 100% học viên tham gia. Từ ngày 28 Tết, tổ chức thi đấu vòng loại bóng chuyền, ngày 29 Tết, tổ chức giao lưu hát karaoke trong các tổ và buổi tối sẽ tổ chức chấm thi bày mâm ngũ quả. Ngày mùng 1 Tết tổ chức cho học viên thi một số trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, thi đấu cờ người, kéo co, hái hoa dân chủ…
Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các phòng, ban trong đơn vị vẫn trực cả ngày lẫn đêm để vừa tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, vừa quản lý, chữa bệnh, tư vấn, động viên, giúp đỡ học viên, để tất cả học viên được ổn định tư tưởng, yên tâm đón Tết.
Bài, ảnh Đào Hằng