Giống ngày đầu tiền, xuất phát từ 10g sáng, thời điểm mà tại TP Cần Thơ trời nắng gắt bênh cạnh một lộ trình dài và khó khăn, nên buộc các tay đua phải tính toán hợp lý trong suốt chặng. Dường như cái nóng của thời tiết Nam bộ đã vô tình làm cuộc đua "nóng" từ những km đầu tiên, khi liên tục có những tình huống tăng tốc và đã có hơn 30 tay đua đã tách tốp thành công, tạo được khoảng cách với tốp sau.
Khi đoàn đua đến ngã ba Lộ Tẻ thuộc tỉnh An Giang, cách đích chừng 50km, tốp đầu chỉ còn duy trì được 11 tay đua gồm các tay đua mạnh Astana, Iran, Malaysia và Hong Kong luôn chủ động tăng tốc. Mai Nguyễn Hưng và đồng đội tại Eximbank TPHCM - Trương Nguyễn Thanh Nhân là 2 cua-rơ Việt Nam có mặt trong tốp đầu. Khi còn cách đích khoảng 15km, tốp đầu còn 4 tay đua, thế nhưng sau đó, Mai Nguyễn Hưng cùng tay đua Huang En (đội Max Success Sport, Trung Quốc) đã tăng tốc vượt qua 2 tay đua Hong Kong và Uzbekistan để dẫn đầu đoàn đua và cùng nhau kéo về đích. Tiếp đà hưng phấn sau khi tách tốp thành công, Mai Nguyễn Hưng đã có cú nước rút thần tốc để cán đích đầu tiên với thành tích 5 giờ 17'11".
Chiến tích này giúp Mai Nguyễn Hưng trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên về nhất tại một giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của UCI. Đồng thời, giúp tay đua sinh năm 1988 này giành luôn chiếc Ao vàng từ tay đua Choi Ki Ho (Hong Kong). Trong khi đó, đội Eximbank TPHCM giành luôn chức vô địch đồng đội chặng. "Đây là thành tích mà có mơ em cũng không dám nghĩ đến, nhất là khi chặng đua hôm nay quá dài và trời rất nắng. Em không biết nói gì hơn ngoài 2 từ "cảm ơn" đến đồng đội và BHL đã giúp em có thành tích này. Em rất vui, nhưng vui hơn vẫn là thành tích chung của đội. Tất cả anh em trong đội sẽ có gắng duy trì phong độ này trong những ngày tiếp theo", Mai Nguyễn Hưng chia sẻ sau chiến thắng.
Hôm nay (19/12), các tay đua sẽ bước vào chặng 3 từ TP Cần Thơ đến Sóc Trăng sau đó quay về TP Cần Thơ có lộ trình dài 124km.
Nguồn: thethaohcm.com.vn