Tác giả Ninh Mạnh Thắng và bài hát "Con lên đường chống dịch mẹ ơi"
Thứ Sáu, 27/08/2021, 09:19
Zalo
Những ngày này, khi cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt, nhiều lực lượng tình nguyện đã lên đường vào Nam chống dịch COVID-19. Trong không khí ấy, tác giả Ninh Mạnh Thắng trong phút giây ngẫu hứng, đầy xúc động đã sáng tác nhạc phẩm "Con lên đường chống dịch mẹ ơi". Một bài hát đang thu hút sự chú ý của nhiều người ngay trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" của đại dịch.
Tác giả Ninh Mạnh Thắng và bài hát "Con lên đường chống dịch mẹ ơi"
Với giới văn nghệ Ninh Bình, tác giả Ninh Mạnh Thắng không phải là gương mặt xa lạ. Anh là người hăng hái, say nghề và ít nhiều ghi dấu ấn trên lĩnh vực nhiếp ảnh. Tuy nhiên, ít người biết rằng, hơn 40 năm trước, Ninh Mạnh Thắng từng là một "người lính văn nghệ" thành viên của Đoàn văn nghệ quần chúng bộ đội Trường Sơn. Và cái "quán tính âm nhạc" ấy đã đeo đẳng Ninh Mạnh Thắng ngay cả khi anh trở về với đời thường.
Suốt một thời gian dài Ninh Mạnh Thắng cầm máy ảnh, dù đã gặt hái ít nhiều thành quả nhiếp ảnh nhưng trong sâu thẳm lòng mình, anh vẫn không nguôi nhớ về âm nhạc.
Trong phút giây ngẫu hứng Ninh Mạnh Thắng đã viết nên nhạc phẩm "Con lên đường chống dịch mẹ ơi". Nhạc phẩm đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng bởi tính thời sự và rất nhân văn của nó.
Nói về hoàn cảnh ra đời nhạc phẩm này, tác giả Ninh Mạnh Thắng chia sẻ: Trong không khí cả nước đối mặt với dịch COVID-19, nhiều đoàn cán bộ quân, dân đã tình nguyện lên đường, cùng đồng bào miền Nam chống dịch. Tôi đã nghe được nhiều câu chuyện cảm động, nhiều hành động dũng cảm của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
Cũng vì vậy mà khoảng đầu tháng 8, khi chứng kiến giây phút đoàn cán bộ y, bác sỹ Ninh Bình xuất phát vào Nam chống dịch, tôi đã rất xúc động. Suốt mấy ngày sau đó hình ảnh những "đoàn quân Nam tiến" cứ vương vấn trong tôi.
Với cảm xúc ấy, vào ngày 8/8 tôi đã hoàn thành nhạc phẩm "Con lên đường chống dịch mẹ ơi". Sau đó chia sẻ với một số người và nhận được nhiều sự chú ý. Chính điều nay đã thôi thúc tôi nhanh chóng thực hiện phối khí, thu âm tác phẩm.
Nhạc phẩm hoàn thành, nhận được nhiều sự phản hồi tích cực. Điều này thực sự làm tôi rất phấn khởi, bởi bằng tâm huyết của mình, tôi đã góp một phần nhỏ vào việc cổ vũ các lực lượng chống dịch COVID-19. Nhạc phẩm "Con lên đường chống dịch mẹ ơi" với lời hát và âm điệu của mình đã vượt qua tính chất một sáng tác ngẫu hứng, mang tính thời sự thông thường để chạm tới cảm xúc của người nghe.
Nhạc phẩm được viết với âm điệu gam mi thứ, chuyển tải một cảm hứng trữ tình với âm điệu hùng tráng theo lối hành khúc. Hình ảnh những "chiến sỹ áo trắng" lên đường chống dịch gợi nhớ tới hình ảnh lãng mạn, hào hùng của người giải phóng quân Nam tiến thuở nào. Những con người ấy không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng lên đường, cống hiến, đương đầu với thử thách vì sự bình yên của nhân dân, khi miền Nam lên tiếng gọi: "Mẹ ơi con sẽ lên đường/ miền Nam đang chờ con tới/ Lòng con khát khao mong chờ/ Sài Gòn ơi chúng tôi vào đây/ Ngày xưa cha đã lên đường vào Nam đánh giặc cứu nước/ Giờ đây chúng con lên đường diệt dịch quái ác bảo vệ người dân/ mẹ ơi xin mẹ yên lòng, khi con đi Tổ quốc gọi con/ Vào nơi tâm dịch đang chờ, con xin nguyện hiến dâng tuổi xuân...".
Bài hát cũng có hình ảnh một người mẹ, qua lời nhắn nhủ của người con trong ngày các con lên đường vào Nam, gợi nhớ hình tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng thuở nào, khi tiễn chồng ra trận, khi cả dân tộc hướng về khúc ruột miền Nam. Bản nhạc kết lại với lời nhắn nhủ đầy niềm tin về ngày chống dịch thắng lợi trở về: "Mẹ ơi xin mẹ yên lòng, rồi ngày mai thắng dịch nước bình yên/ Ngày mai con sẽ trở về với mẹ như bao ngày vẫn gọi tiếng mẹ ơi/ Ngày mai tan dịch rồi đất nước bình yên".
Bản nhạc được ca sỹ Hoàng Thắng thể hiện với giọng ca khỏe khắn, đầy xúc động, tạo nên nhiều cảm xúc với người nghe.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phúc tạp, cả miền Nam đang căng mình chống dịch, nhạc phẩm ra đời có ý nghĩa cổ vũ, động viên rất lớn đối với những lực lượng chống dịch, khơi dạy sự quan tâm của toàn xã hội đối với một vấn đề cấp bách.
Nhạc phẩm thể hiện sự rung cảm, sự ủng hộ nhiệt thành, niềm tin về sự thắng lợi của lớp văn nghệ sỹ với công cuộc chống dịch của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội. Đó cũng là tấm lòng, như một lời tri ân của giới văn nghệ sỹ Ninh Bình gửi tới những chiến sỹ áo trắng, những người lính trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 đầy nguy hiểm và khó khăn.