Lý Hoàng Nam giành chức vô địch ITF Junior G2Tay vợt Việt Nam xuất sắc đánh bại hạt giống số một Pokotilov trong trận chung kết tại Nonthaburi (Thái Lan) vào sáng 27/10.
Đúng như phân tích của HLV Trần Đức Quỳnh, trận chung kết diễn ra ngang ngửa và kịch tính giữa hai tay vợt hạt giống hàng đầu. Ngay trong game giao bóng đầu tiên của Hoàng Nam, hai bên giằng co đến bốn lần tỷ số deuce và phải đến lần thứ năm có cơ hội dứt điểm game, Nam mới thành công. Ở game thứ ba, học trò của HLV Đức Quỳnh dẫn 30-0 nhưng Boris Pokotilov ghi bốn điểm liền để giành break.
Game thứ năm cũng diễn ra rất kịch tính,Nam đối mặt với hai điểm break nhưng đều vượt qua để gỡ lại 2-3 trước khi giành lại break ở game thứ sáu để cân bằng tỷ số 3-3.
Ngay sau đó, Pokotilov chứng tỏ bản lĩnh khi giành break ở game thứ bảy rồi vươn lên dẫn 5-3. Ở thời điểm bị đối thủ dồn vào chân tường, Nam vùng lên mạnh mẽ, thắng liền 3 game để dẫn lại 6-5. Pokotilov thắng trắng ở game thứ 12 để đưa 2 tay vợt vào loạt tie-break.
Trong loạt đấu cân não này,Nam chứng tỏ bản lĩnh với những pha đánh rất táo bạo, trong đó điểm quyết định được ghi sau tình huống bỏ nhỏ thông minh. Thắng 7-3 trong loạt tie-break, Nam tạo lợi thế lớn về tâm lý để bước vào màn đua thể lực với đối thủ. Thế nhưng, điều bất ngờ xảy ra là tay vợt người Nga xin rút lui do chấn thương vai và nhường ngôi vô địch.
Đây là ngôi vô địch mang tính lịch sử với tennis Việt Nam, bởi trước đó chỉ có Hoàng Thiên từng vào chung kết giải ITF Junior G2 hồi năm 2011. Với chức vô địch này, Hoàng Nam có thêm 100 điểm trên bảng xếp hạng và sẽ có mặt trong top 100 trẻ thế giới ở bảng xếp hạng tuần tới.
Trong khi đó, trên đấu trường đỉnh cao, Federer lại thất thủ trước Del Potro ở quê nhà Basel.
'Tàu tốc hành' chơi với phong độ cao để tạo nên thế trận ngang ngửa trước Del Potro nhưng việc thiếu may mắn ở một số tình huống quan trọng khiến anh thua 1-2 trong trận chung kết Swiss Open đêm 27/10.
Đây là trận đấu hiếm hoi mà Federer giao bóng tốt trong thời gian gần đây. Anh giành đến 14 cú ace, hơn Del Potro 6 lần nhưng tiếc là anh mắc 5 lỗi giao bóng kép, trong đó có tình huống mang tính quyết định trận đấu.
Ở set một, Federer mắc lỗi giao bóng kép giúp đối thủ vượt lên dẫn 5-3 nhưng sau đó tay vợt Thụy Sĩ kịp đòi lại break để đưa trận đấu vào loạt tie-break. Del Potro dẫn trước 4-1 ở loạt đấu căng thẳng này trước khi thắng 7-3. Set hai là màn trở lại ngoạn mục của Federer với việc giành break ở game thứ hai và thứ tám để thắng đậm 6-2.
Sang set ba, Federer cũng dẫn 40/15 trong game đầu tiên nhưng việc mắc 2 lỗi giao bóng kép khiến cho tay vợt chủ nhà phải trả giá bằng việc mất break. Ngay ở game sau, Federer cũng đứng trước 2 cơ hội giành break nhưng đều bỏ lỡ. Sau đó, tay vợt hạt giống số một tận dụng tốt chiều cao 1m98 của mình để tung ra những cú giao bóng sấm sét để hoàn tất set đấu với tỷ số 6-4.
Trận thắng 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) giúp Del Potro giành danh hiệu ATP 500 thứ tư của mình ở mùa giải 2013. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh vô địch ở Basel sau khi thắng Federer trong trận chung kết. Del Potro nhận số tiền 348.000 euro, còn Federer được 156.800 euro.
Đây là thất bại thứ năm của Federer trong 10 trận chung kết Swiss Indoor. Trận thua này khiến Federer chưa thể giành vé dự ATP World Tour Final và anh sẽ phải thắng ở vòng hai Paris Master mới chắc chắn nằm trong top 8 tay vợt đến London. Nếu dự giải đấu cuối năm, Federer sẽ cân bằng kỷ lục 12 năm liên tiếp dự giải đấu danh giá này do Ivan Lendl đang nắm giữ.
Li Na lập cột mốc cho tennis châu Á
Với chiến thắng 6-4, 6-2 trước Petra Kvitova ở trận bán kết WTA Championship diễn ra vào tối 26/10, Li Na trở thành tay vợt châu Á đầu tiên lọt vào top 3 thế giới.
Tay vợt châu Á có thứ hạng cao nhất trong lịch sử là Kimiko Date (Nhật Bản) với vị trí thứ tư thế giới vào ngày 13/11/1995. Li Na rất vui với chiến tích tối qua: "Top 3 là mục tiêu của tôi trước khi mùa giải bắt đầu. Tôi rất hạnh phúc vì đạt được thành tích đó trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tôi sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để có cái kết đẹp''.
Đây cũng là lần đầu tiên Li Na lọt vào một trận chung kết WTA Championship sau 3 lần tham dự. Ở trận bán kết với Kvitova, Li Na tiếp tục thể hiện phong độ cao như những trận đấu trước đó ở vòng bảng khi vượt lên dẫn 3-0. Tay vợt Czech nỗ lực gỡ lại 4-4 và chỉ còn cách tỷ số 5-4 một điểm nữa nhưng để Li Na ngược dòng thắng lại rồi dứt điểm luôn set đầu ở tỷ số 6-4. Trong set hai, Kvitova dẫn trước 2-1 nhưng Li Na thắng liền 5 game sau đó.
Li Na cho biết: "Vấn đề của tôi là thiếu tập trung sau khi có lợi thế khởi đầu tốt. Điều này từng diễn ra ở các trận đấu vòng bảng và lặp lại ở trận bán kết. Trong set đầu, tôi may mắn kịp trở lại đúng lúc để giành chiến thắng. Tôi phải khắc phục điều này ở trận chung kết".
Quang Liêm tụt 10 bậc vì đứng thứ ba tại Spice Cup
Chỉ giành được 6 điểm tại Spice Cup 2013, Quang Liêm bị trừ đến 8,8 hệ số elo trên bảng xếp hạng cập nhật dành cho các siêu đại kiện tướng quốc tế.
Trên bảng xếp hạng do trang web www.2700chess.com tính toán, hệ số elo của Quang Liêm sau Spice Cup 2013 chỉ còn là 2703,2 và tụt từ vị trí thứ 34 xuống 44. Sở dĩ Quang Liêm bị giảm mạnh hệ số elo là vì thành tích không cao của anh ở Spice Cup vừa qua. Trong 9 ván đấu ở giải này, Quang Liêm chỉ thắng 3 ván đầu rồi thủ hòa cả 6 ván sau với các đối thủ có hệ số thấp hơn rất nhiều.
Hệ số elo trung bình của các kỳ thủ dự Spice Cup khá thấp (chỉ cần có hệ số trên 2100 là được dự giải) nên ngay cả khi giành ngôi vô địch thì Quang Liêm cũng có thể bị giảm hệ số elo. Đó cũng là lý do mà các bạn học với Quang Liêm tại trường Đại học Webster là George Meier và So Wesley từ chối dự giải. Trên bảng xếp hạng cập nhật, So Wesley được tăng 4,8 hệ số elo và nhảy 6 bậc lên đứng thứ 35 thế giới.
Trên bảng xếp hạng riêng của các kỳ thủ châu Á, Quang Liêm cũng tụt xuống thứ bảy sau các kỳ thủ: Anand (Ấn Độ, hạng 8 thế giới), Wang Yue (Trung Quốc, 16), Wang Hao (Trung Quốc, 18), Ding Liren (Trung Quốc, 34), So Wesley (Philippines, 35), Harikrishna (Ấn Độ, 37). Vị trí thứ 44 thế giới của Quang Liêm vẫn chỉ là tạm thời bởi từ nay đến đầu tháng 11 vẫn còn nhiều giải đang diễn ra và số điểm của từng kỳ thủ sẽ còn thay đổi.
Cannavaro giao lưu với cầu thủ bóng đá đường phố Việt Nam
Cầu thủ hay nhất thế giới 2006 sẽ đến TP HCM vào đầu tháng 11 để giao lưu với 32 đội bóng đường phố xuất sắc của Việt Nam.
Đây là các đội bóng đã vượt vòng loại khu vực TP HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn, Hà Nội... để tham dự vòng chung kết Tiger Street Football tại TP HCM.
Các đội tham dự vòng chung kết sẽ tranh tài để chọn ra 2 đại diện hay nhất của Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế với 8 quốc gia khác. Tổng tiền thưởng ở giải bóng đá đường phố quốc tế lên tới 900 triệu đồng.
Hậu vệ nổi tiếng người Italy Cannavaro sẽ đến Việt Nam trong 3 ngày từ 9/11 đến 11/11 để tham dự và trao giải cho đội vô địch. Cannavaro từng nói: "Bóng đá đường phố chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của bóng đá thế giới. Môn thể thao này cần có giải đấu được công nhận chính thức để xác lập vị thế của mình".
Fabio Cannavaro từng đến TP HCM hồi đầu năm 2012 và gây lên cơn sốt với người hâm mộ Việt Nam.
Các vòng loại khu vực ở Việt Nam có số tiền thưởng khá cao. Tại vòng loại khu vực Hà Nội vừa diễn ra trong ngày 26/10, đội HD Bank giành chức vô địch cùng 45 triệu đồng tiền thưởng sau khi thắng Gaia 6-2 trong trận chung kết.
P.V(Tổng hợp)