Thua Bình Dương, U23 Việt Nam về nhì ở BTV Cup Dù rất nỗ lực và tạo nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thua chủ nhà Bình Dương 0-1 ở chung kết BTV Cup.
Các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào trận chung kết gặp chủ nhà Bình Dương với khí thế hừng hực. Tâm lý được giải tỏa sau khi HLV Hoàng Văn Phúc ở lại cùng đội nên các cầu thủ thi đấu khá thoải mái. Các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo được hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được trước khi bị chủ nhà "kết liễu" bằng bàn thắng ở những phút cuối trận.
Tại trận chung kết, U23 Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất với thủ môn Nguyên Mạnh trấn giữ khung thành. Hàng thủ với Quang Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào và Ngọc Đức. Ở hàng tiền vệ, Phi Sơn bị chấn thương nên Mạnh Dũng đá chính kết hợp cùng Thanh Hiền, Văn Quyết, Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn hỗ trợ cho Hà Minh Tuấn chơi ở vị trí cao nhất.
Hai đội nhập cuộc khá cởi mở trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả Bình Dương. Đội chủ nhà Bình Dương với dàn "sao" mới tậu gây áp lực lên đội U23 Việt Nam trong suốt hiệp một, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ cùng khả năng di chuyển hợp lý của tuyến giữa giúp U23 Việt Nam đứng vững. Hàng công cũng tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lần lượt Văn Thắng, Minh Tuấn đều bỏ lỡ.
Trong hiệp nhì, đội U23 Việt Nam tung tiền vệ có lối chơi năng nổ là Trần Phi Sơn vào thay Văn Thắng. Sự xuất hiện của cầu thủ người Hà Tĩnh này giúp lối chơi của U23 trở nên sắc bén hơn với các pha đi bóng tốc độ xuyên thủng hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, các cơ hội do Phi Sơn tạo nên không được các chân sút tận dụng thành công trước khung thành thủ môn Tấn Trường.
Khi trận đấu tưởng như sẽ được định đoạt bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi thì phút 85, hàng thủ U23 Việt Nam để tiền đạo Abass thoải mái đi bóng trong vòng cấm trước khi chân sút này chuyền vào để Tăng Tuấn đệm bóng hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh. Đây là bàn thắng duy nhất trận đấu giúp Bình Dương bảo vệ ngôi vô địch.
Tuy không thể lên ngôi tại BTV Cup nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam nhận được sự khen ngợi của khán giả Bình Dương. Sau giải đấu này, đội sẽ giải tán năm ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 9/11 tới tại Đà Nẵng để bước vào quá trình chinh phục SEA Games 27.
Việt Nam giành 3 HC vàng quyền taekwondo thế giới
Sau 4 ngày thi đấu, đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu 2 HC vàng đề ra trước khi lên đường khi giành tới 3 HC vàng, 3 HC bạc và 5 HC đồng.
Ngoài tấm HC vàng đồng đội nữ dưới 29 tuổi của bộ ba Nguyễn Thị Thu Ngân - Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim, đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 HC vàng nữa của Nguyễn Đình Toàn - Lê Hiếu Nghĩa - Nguyễn Anh Minh (đồng đội nam dưới 29 tuổi), Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thùy Xuân Linh - Lê Thanh Trung - Nguyễn Thiên Phụng (quyền đồng đội sáng tạo).
Đoàn Việt Nam cũng giành được 3 HC bạc: Nguyễn Minh Văn (cá nhân nam dưới 17 tuổi), Nguyễn Quốc Minh (cá nhân nam dưới 39 tuổi), Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thanh Trung, Lâm Minh Quang (đồng đội trẻ dưới 17 tuổi). Năm HC đồng thuộc về: Lê Thanh Trung - Thới Thị Minh Thùy Bình (đôi nam nữ quyền sáng tạo), Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (đôi nam nữ dưới 29 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Diệu (cá nhân nữ dưới 39 tuổi), Nguyễn Quốc Minh -Nguyễn Thị Huyền Diệu (đôi nam nữ trên 29 tuổi), Ngô Thị Thùy Dung (cá nhân nữ quyền sáng tạo).
Đáng tiếc nhất là bộ đội Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú từng 3 lần liên tiếp giành HC vàng thế giới các năm 2009, 2010, 2011 chỉ giành được HC đồng ở giải lần này. Tuy nhiên so với thành tích một HC vàng, 5 HC bạc và 2 HC đồng ở giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ bảy diễn ra năm ngoái tại Tunja (Colombia) thì thành tích của đoàn Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Giải đã kết thúc ở Bali (Indonesia) vào tối 3/11.
Cũng vào ngày 3/11, đội tuyển taekwondo đối kháng dự giải vô địch sinh viên châu Á lần thứ 4 tổ chức tại Bali. Võ sỹ Nguyễn Văn Sơn đã giành HC vàng hạng cân 87 kg. Hai HC bạc thuộc về Nguyễn Quang Huy (74 kg), Lê Hùynh Châu (63 kg) và 3 HC đồng gồm Đinh Quang Đức (hạng trên 87 kg), Dương Thanh Tâm (80 kg), Phan Trung Đức (68 kg).
Djokovic ngược dòng vượt Ferrer ở chung kết Paris Master
Trong cả hai set đấu, Nole đều bị đối thủ người Tây Ban Nha dẫn 3-5 nhưng sau đó thắng cả bốn game cuối mỗi set để vượt lên giành ngôi vô địch Paris Master 2013.
Đây là danh hiệu ATP thứ 40 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia và anh là người thứ 15 trong lịch sử đạt đến cột mốc này. Ngôi vô địch Paris Master cũng là danh hiệu ATP 1000 thứ 16 của Djokovic và là danh hiệu ATP thứ sáu của anh trong năm 2013 sau các giải đấu ở Melbourne, Dubai, Monte-Carlo, Bắc Kinh và Thượng Hải. Anh cũng bất bại suốt 17 trận kể từ sau giải Mỹ mở rộng và nâng thành tích thắng thua của mình trong năm lên con số 66-9.
Trong trận đấu với Ferrer, hạt giống số hai Djokovic luôn nhập cuộc chậm hơn ở đầu mỗi set đấu. Anh bị mất break ở game thứ ba set đầu rồi bị Ferrer dẫn đến 5-3. Đến lúc này, bản lĩnh của Nole được phát huy tối đa với những pha đánh bền bỉ và thông minh để giành liền 4 game thắng.
Thua đau 5-7 ở set đầu, Ferrer rất cố gắng ở set hai khi vượt lên giành break ngay ở game đầu tiên. Anh duy trì lợi thế dẫn trước 2-0, 3-1 rồi 5-3 bằng những cú đánh cuối sân rất bền. Trong khi đó, Djokovic chơi set hai không tốt bằng set đầu, nhất là ở những cú trái tay hỏng liên tiếp. Thế nhưng, khi bị dồn vào chân tường lần thứ hai liên tiếp, Nole lại thể hiện được toàn bộ những kỹ năng thượng thừa của mình để cân bằng tỷ số 5-5 trước khi vượt lên thắng 7-5 theo kịch bản cũ.
Tuy diễn biến trận đấu khá kịch tính nhưng đây là chiến thắng xứng đáng của Djokovic khi anh có đến 34 điểm winner (Ferrer chỉ có 15) và giành chiến thắng 78% trong các tình huống giao bóng lần một. Chiến thắng sau 1 giờ 52 phút giúp Nole có thêm 1.000 điểm và 522.100 euro để tiếp tục bám đuổi Nadal trong cuộc đua tranh ngôi số một thế giới.
Đây là chiến thắng thứ 11 trong tổng số 16 lần đối đầu của Djokovic trước Ferrer. Hai tay vợt sẽ chỉ có một ngày nghỉ trước khi bước vào trận đầu tiên tại ATP World Tour Final ở London.
P.V