Trước đây để tạo ra thông thoáng cho khu nhà vệ sinh gia đình ông Thanh đã thiết kế mở 1 ô thông gió với kích thước nhỏ. Vì có rãnh thoát nước giữa 2 dãy nhà, ô thông gió hẹp và nhỏ nên ông không làm then sắt mà chỉ lắp bằng tấm kính để ngăn cách với bên ngoài. Tưởng là an toàn thế nhưng chỉ bằng một động tác đấm mạnh, tấm kính đã bung ra, vậy là tên trộm đã chui vào bằng lối này và khi khua khoắng tài sản hắn đã đàng hoàng mở cửa chính và tẩu thoát.
Mặc dù trước khi đi ngủ hay đi làm, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở số nhà 59, đường Ngô Gia Tự, phố Trung Tự, phường Nam Bình vẫn rất cẩn thận khóa kỹ cửa trước sau, trên dưới, vậy mà sáng dậy chuẩn bị đi làm, vợ chồng chị thấy đồ đạc bị lục tung, chiếc ví vứt trên sàn nhà, mất hơn 5 triệu đồng. Kiểm tra cửa ra vào vẫn khóa cẩn thận, nhưng cửa tum thì khép hờ.
Đã 2 lần bị trộm đột nhập, mặc dù đã gia cố hàng rào sắt, nhưng xem ra vẫn chưa an toàn, nên anh nghĩ ngay trộm chỉ có thể đột nhập bằng cách lách người qua hàng rào sắt.
Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn ở khu vực phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập vào các nhà dân trộm cắp tài sản, gây tâm lý lo lắng cho người dân nơi đây.
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an thành phố Ninh Bình đã lên phương án, phân công lực lượng vừa tổ chức rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vẫn, vừa tăng cường tuần tra nắm tình hình.
Vào lúc 4h ngày 20/6/2015, tổ công tác của Công an phường Vân Giang phối hợp với Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố trong khi tuần tra kiểm soát ở địa bàn phố 6 phường vân Giang, phát hiện 1 nam thanh niên đang điều khiển xe đạp điện, khi thấy tổ công tác đã bỏ chạy. Phát hiện có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu đối tượng về trụ sở công an để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co, thanh niên trên đã khai nhận tên Vũ Đức Chính, sinh năm 1996 ở phố Phong Quang, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe đạp điện này tại 1 nhà dân ở đường Ngô Gia Tự, phường Nam Bình.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngoài 3 vụ trên, trước đó, Chính còn chui qua cửa thoáng gian bếp của gia đình ông Phạm Đức Thiện, ở số nhà 41, đường Nguyễn Du, phố Trung Tự vào lục đồ lấy 4 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
Vậy là hằng đêm lợi dụng khi các gia đình đã say ngủ, Chính theo đường rãnh tiêu thoát nước giữa hai khu nhà, tìm những gia đình có ô thoáng ở nhà vệ sinh hoặc khu bếp rồi dùng tuốc - nơ - vít tháo ô cửa hoặc đập kính chui vào lục tìm tài sản sau đó tẩu thoát bằng cách mở cửa chính hoặc cửa tum rồi tụt xuống theo đường ống nước
Với hành vi trộm cắp tài sản, Vũ Đức Chính sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng qua vụ việc này thêm một lần nữa là bài học cảnh giác cho mọi người.
Lâu nay, mọi người thường chỉ để ý việc cảnh giác với bọn trộm bằng cách kiểm tra và khóa cửa trước sau cẩn thận khi đi làm và cả trong lúc ngủ, mà ít chú ý đến những chi tiết rất nhỏ như ô cửa thông gió, quạt thông gió hút mùi ở bếp, nhà vệ sinh… Trái lại, với bọn trộm đó lại là những điểm lý tưởng để đột nhập trộm cắp tài sản.
Thiết nghĩ, để ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài việc chủ động bảo vệ tài sản, phát hiện tố giác tội phạm, mọi người cần gia cố lại những nơi tưởng chừng như không thể là sơ hở như ổ cửa thông gió, ô thoáng, hàng rào lan can, thực hiện đi gửi, về hỏi. Khi có sự chủ động đề phòng, mọi người dân nâng cao cảnh giác thì tội phạm sẽ không có chỗ hoạt động.
Hà Thanh Thủy