Kỳ II: Sức lan tỏa từ những câu chuyện kể
Mỗi câu chuyện được đọc lên đều có nội dung gắn với các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện của đất nước, địa phương như: Câu chuyện "Bác Hồ với thiếu nhi" được kể vào dịp tháng 6 có ngày Quốc tế thiếu nhi; chuyện "Tấm lòng của Bác với thương binh" được kể dịp tháng 7 có ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7…
Thông qua câu chuyện, mỗi cơ quan, đơn vị đều có liên hệ với thực tiễn công tác của đơn vị mình và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.
Đặc biệt, sức lan tỏa từ các câu chuyện còn giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc thực hiện chủ đề năm công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu".
Có dịp trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên về ý nghĩa của các câu chuyện kể, nhiều người đều có chung suy nghĩ: Mỗi câu chuyện là bài học hết sức quý báu để tự bản thân mỗi người "soi" vào đó, xem mình đã làm được những gì, còn những gì hạn chế cần khắc phục, sửa chữa…
Đến nay, dù Bác đã đi xa nhưng những bài học Bác dạy chúng ta về ý thức tiết kiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, về tình thương yêu, quan tâm những hoàn cảnh khó khăn…vẫn còn nguyên giá trị.
Với nhiều cán bộ, đảng viên, trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc được học và làm theo Bác luôn là cần thiết và phù hợp với mỗi người, dù ở lĩnh vực công tác nào hay lứa tuổi nào…
Có thể nhắc đến ý nghĩa từ câu chuyện "Thời gian quý báu lắm" dù được kể từ buổi sinh hoạt chính trị đầu tiên nhưng đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Đồng chí Đỗ Thị Thắm, công chức xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn cho biết: Câu chuyện hết sức gần gũi, đời thường, thêm một lần nữa nhắc nhở, căn dặn mọi người phải luôn biết quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian của mình bằng cách sắp xếp công việc một cách cụ thể, khoa học, hợp lý để công việc đạt kết quả cao…
Với câu chuyện ""Từ đôi dép đến chiếc ô tô", đối với đồng chí Trần Phi Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên, Ban CHQS thành phố Tam Điệp thì mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Câu chuyện mang đến cho mỗi người những cảm nhận thân thương, gần gũi về người lãnh tụ kính yêu của dân tộc với lối sống giản dị, chan hòa, tiết kiệm, coi trọng hiệu quả trong công việc hơn là hình thức bên ngoài.
Câu chuyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn cần có ý thức, trách nhiệm trong việc tiết kiệm văn phòng phẩm, vật tư, thiết bị, phương tiện của đơn vị, giữ gìn tài sản của đơn vị…
Có thể nói, mỗi câu chuyện về Bác từ các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại mỗi cơ quan, đơn vị đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút mạnh mẽ những người được nghe, được học. Để từ đó, trong hành trình học tập, công tác của mình, những câu chuyện đó luôn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, là "kim chỉ nam" cho mỗi việc làm, hành động.
Câu chuyện về người đảng viên cao tuổi dưới đây mà chúng tôi giới thiệu trong bài viết là một minh chứng cho việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, suốt đời và luôn cần thiết trong bước đường học tập, công tác, trong sinh hoạt đời thường của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…
Năm nay đã 86 tuổi đời, 61 năm tuổi Đảng, nhưng với người đảng viên cao tuổi Tạ Xuân Biền ở xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, việc học và làm theo Bác chưa bao giờ gián đoạn.
Từ khi còn nhỏ tuổi, ông đã tham gia phong trào thanh niên cứu quốc ở địa phương rồi tiếp tục sự nghiệp cách mạng, công tác tại xã trong suốt những năm tháng cuộc đời.
Trải qua các cương vị công tác: Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, xã đội trưởng, đại biểu HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã… ông luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực.
Ông chia sẻ: Khi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, đứng trước lá cờ Đảng, trước ảnh Bác Hồ, tôi đã hứa suốt đời đi theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời hứa ấy luôn được tôi khắc ghi để mỗi khi làm việc gì cũng tâm niệm rằng mình đã hứa thì phải thực hiện như thế nào để được Đảng tin, dân mến…
Khi tham gia phong trào cách mạng, sẵn sàng vì nước quên thân, hy sinh vì nhiệm vụ. Khi công tác tại địa phương, nhất là khi đảm nhiệm các chức vụ cán bộ chủ chốt của xã, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân, ông còn quy tụ, xây dựng được mối quan hệ gắn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để cùng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Minh chứng rõ nhất là những đổi thay của xã Yên Mỹ về kinh tế, về cơ sở hạ tầng, về đời sống nhân dân…Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người cán bộ, đảng viên Tạ Xuân Biền.
Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, nhưng ông Biền vẫn là một trong những đảng viên cao tuổi tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của địa phương.
Theo sự phân công nhiệm vụ của chi bộ, ông phụ trách 5 hộ gia đình trong xóm thực hiện các công việc của xóm, của xã. "Bí quyết" để khi người đảng viên cao tuổi phụ trách hộ nói và nhận được sự tin tưởng, làm theo của người dân chính là "Muốn vận động mọi người theo mình thì bản thân mình phải làm gương, đó cũng là học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm".
Tấm gương của người đảng viên cao tuổi Tạ Xuân Biền không chỉ được cán bộ, đảng viên và người dân địa phương tin yêu, quý trọng, mà trong gia đình, ông còn là tấm gương về sự mẫu mực trong tác phong, sinh hoạt để con cháu noi theo học tập.
Anh Tạ Xuân Đáng, cháu nội của ông Biền, hiện là giảng viên Học viện Hải quân chia sẻ: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông nội, phẩm chất đạo đức, tấm gương trong rèn luyện và nỗ lực của ông luôn là động lực để các thành viên trong gia đình cố gắng, phấn đấu trong học tập, công tác, trở thành những công dân có ích của xã hội…
Đến thăm nhà ông, không ngạc nhiên khi thấy ở những nơi trang trọng của ngôi nhà, rất nhiều bằng khen, kỷ niệm chương… được ông trân trọng lưu giữ. Đây là những phần thưởng cao quý, vinh dự mà các cấp, các ngành đã trao tặng ông vì những thành tích ông đạt được trong những năm tháng công tác.
Đối với chúng tôi, phần thưởng ý nghĩa nhất, cao quý nhất dành cho người đảng viên cao tuổi này còn chính là sự tin yêu, kính trọng và cảm phục của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.
Xem kỳ I tại đây.
Phan Hiếu