Trận đấu lượt đi trên đất Philippines mặc dù chơi hay hơn nhưng Singapore đã không thể ghi bàn thắng và bị cầm hòa với tỷ số 0 - 0. Bước vào trận đấu lượt về được chơi trên sân nhà, Singapore đã nhập cuộc tốt hơn, có nhiều pha phối hợp bóng ngắn ăn ý, tấn công đa dạng. Trên hàng công Duric, Shahril Ishak và Amri chơi rất hay, có những pha đi bóng khéo léo làm cho hàng phòng ngự của Philippines làm việc rất vất vả.
Với chiến thuật hợp lý mà HLV trưởng Avramovich bố trí, các học trò của ông đã chơi hay hơn, phối hợp ăn ý, tân công áp đảo và bàn thắng mở tỷ số cho Singapore đã đến vào phút 19 từ cú sút xa rất đẹp của cầu thủ Amri đã hạ gục thủ thành Sacapano của Philippines.
Hiệp 1, các cầu thủ Philippines cũng có 1 số cơ hội từ những pha tấn công nhanh chủ yếu suất phát từ những nỗ lực cá nhân nhưng tất cả các cú sút đều không thể đánh bại thủ thành Nazwan của đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, Singapore chủ động lùi về chơi phòng thủ chắc chắn bên phần sân nhà. Bên phía đội khách Philippines bị dẫn bàn trước nên đã có sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Michael Weiss nhưng đã không thể mang lại kết quả, hàng tiền vệ chơi không tốt, không thể cầm bóng, không có được những đường chuyền sắc bén cho hàng công để loại bỏ hàng thủ của đội chủ nhà chơi rất kỷ luật. Mặc dù rất cố gắng nhưng những pha tấn công biên, những đường chuyền dài vượt tuyến đơn điệu đều không mang lại kết quả.
Kết thúc trận đấu với tỷ số 1 - 0 nghiêng về Singapore sau hai lượt trận đi và về. Philippines đành tiếc nuối khi phải giành tấm vé vào chơi trận chung kết cho Singapore.
Đinh Duy