Trong cuộc chơi thú vị và khắc nghiệt ấy tất nhiên có cả niềm vui, nỗi buồn. Những tuyển thủ may mắn được đến Naypyidaw cố nhiên là rất vui, song ở một phía khác là cả nỗi ngậm ngùi của nhiều người khi đã phải "lỡ chuyến tàu" đến Miến Điện. Phan Quốc Hội là một tuyển thủ quốc gia môn bóng chuyền, thành tích chuyên môn đang lên của anh khiến Ban lãnh đạo đội tuyển bóng chuyền Quốc gia không ngần ngại điền tên anh vào danh sách những tuyển thủ đến Mianmar vào đại hội này. Ngay những đồng đội trên tuyển cũng tin tưởng Hội sẽ chắc suất đến SEAGames 27. Nhưng trước thềm SEAGames 27 trong màu áo của Câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền Quốc gia 2013, trong nỗ lực bật cao chắn bóng Hội đã gặp chấn thương. Vết thương rách tay và lật khớp gối đã khiến Phan Quốc Hội phải nằm giường nhìn các đồng đội thi đấu. Các bác sỹ chẩn đoán vết thương của Hội không nặng lắm và sẽ phục hồi trong khoảng thời gian vài ba tháng. Điều đó cũng có nghĩa là Phan Quốc Hội đã không thể kịp phục hồi để có mặt trong đoàn quân đến Mianmar vào những ngày tới. Nỗi buồn ấy cộng thêm việc anh tạm thời rời xa sân tập trong một khoảng dài khiến lòng Hội nặng trĩu. Các bạn bè trên đội tuyển, lãnh đạo Câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình đã hết lòng động viên anh. Nhưng có nỗi buồn nào hơn một đấu sỹ mà trước giờ ra trận lại đành rời xa võ đài!
Cùng chung nỗi niềm ấy với Hội ở làng vận động viên Ninh Bình còn có Nguyễn Đình Cương. Tất nhiên việc là "người ở lại" của Cương cũng có lý do khách quan. Với Nguyễn Đình Cương là vì lý do tuổi tác. Cương như con tằm đã rút ruột nhả tơ, sự tận hiến của anh cho thể thao Quốc gia cũng như Ninh Bình là điều không còn gì phải bàn cãi. Chỉ tiếc tuổi đời một vận động viên quá ngắn, sức người có hạn (dẫu Cương là một tài năng), anh vẫn phải chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để tìm một nẻo rẽ mới trong nghiệp thể thao. Và những gì đang chờ anh là vai trò một huấn luyện viên điền kinh của Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Bình. Hiện tại Nguyễn Đình Cương vẫn đang duy trì việc tập luyện theo chế độ vận động viên tại Trung tâm TDTT Quốc gia 3 (Đà Nẵng). Dĩ nhiên nhiệm vụ giành huy chương cho điền kinh Việt Nam tại SEAGames 27 của Cương đành phải trao lại cho lớp trẻ.
Việc vắng mặt tại SEAGames 27 của Trương Thanh Hằng lại có một lý do khác. Tai nạn bất ngờ mà Hằng gặp phải như mọi người đều đã biết đã khiến Hằng phải bó bột. Theo chỉ định của các bác sỹ Hằng phải tập phục hồi trong một thời gian dài. Điều may mắn là sức khỏe của Hằng tiến triển khá tốt. Lẽ cố nhiên việc trở lại phong độ trước kia cũng không phải một sớm một chiều. Đó cũng là lý do khách quan khiến Hằng không có tên trong chuyến hành trình đến "quê hương của Khun Sa" lần này. Tất nhiên với những người như Cương, Hằng đó chính là một nỗi buồn.
Cũng may hai biểu tượng của Điền kinh Việt Nam một thời còn có niềm an ủi riêng. Hiện tại Nguyễn Đình Cương đã chuẩn bị cho nghiệp huấn luyện viên trong tương lai gần của mình bằng việc theo học chương trình Cao học TDTT, còn Trương Thanh Hằng cũng vừa tập luyện vừa học chương trình Đại học TDTT theo dạng tích lũy.
Trong nỗi xúc động bùi ngùi của người yêu mến các ngôi sao thể thao Ninh Bình, người hâm mộ chia sẻ nỗi buồn của người trong cuộc vì những lý do khách quan đã phải "làm khách" trong chuyến tàu đến Đại hội thể thao Đông Nam á lần này.
Mai Phương