Trong thời khắc vàng này hiệu quả tập luyện của các vận động viên sẽ quyết định thành tích của họ tại đấu trường khu vực. Đối với vận động viên Hà Văn Hiếu điều đó cũng không là ngoại lệ.
Ai cũng biết Hà Văn Hiếu trong nhiều kỳ SEAGames liền đều đăng quang ngôi vô địch. Anh là nhà vô địch tuyệt đối của hạng cân siêu nặng. Chính vì vậy hành trình của Hiếu đến SEAGames 27 là với tư cách một đương kim vô địch. Trong hàng loạt giải đấu trước SEAGames 27, Hiếu vẫn là một "độc cô cầu bại". Sự tự tin, tài năng của Hiếu không ai có thể nghi ngờ nhưng chính vì trước Hiếu vẫn chỉ toàn... chiến thắng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Việc nhiều giải liền Hiếu không có đối thủ làm đối trọng không biết có phải là điều có lợi với một vận động viên hay không? Trong khi phía đối thủ khu vực thì mục tiêu tối thượng của họ là chiến thắng Hiếu. Tất nhiên để hiện thực hóa mục tiêu đó, các đối thủ của Hiếu sẽ có những nghiên cứu kỹ lưỡng "ngôi sao môn vật của Việt Nam" để đưa ra những đối sách phù hợp. Những người yêu mến Hiếu ngẫm mà lo cho anh.
Trước ngưỡng cửa SEAGames 27 sẽ có hai khả năng xảy đến với Hà Văn Hiếu. Một là anh vẫn chỉ tập luyện bình thường, cũng có nghĩa là cơ hội trước đối thủ của anh là năm mươi, năm mươi. Hai là vận động viên họ Hà sẽ nỗ lực tập luyện để gia tăng khoảng cách tuyệt đối với đối thủ và nếu mọi việc diễn ra tự nhiên Hiếu sẽ lại vẫn đăng quang và đi vào lịch sử.
Với một vận động viên đỉnh cao như Hiếu tất nhiên anh tự biết lựa chọn hướng đi nào. Thiết nghĩ đối thủ trước mắt của Hiếu không hẳn là những đấu thủ thuộc một đội tuyển quốc gia A hay B nào cụ thể mà đôi khi lại là... chính anh. Vào thời điểm nước rút này khi mà trước mắt Hiếu tạm thời chưa có đối trọng thì việc tự mình tạo ra một động lực, khát vọng là vô cùng quan trọng. Hy vọng ngày Hiếu lên thảm đấu, khát vọng đó sẽ theo anh và bùng cháy thêm một lần nữa.
Mai Phương