Chiến thắng 2-1 trước Navibank Sài Gòn tuy chưa giúp đội bóng Hoa Lư thay đổi cơ bản cục diện cuộc đua ở giải ngoại hạng, nhưng vấn đề là ở chỗ thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ với quyết tâm lớn đã biến chiến thắng vào những thời điểm quan trọng nhất. Nói như vậy cũng không ngoa bởi vì ngay từ khi Super League 2012 khởi tranh, hàng vạn con mắt của người hâm mộ Ninh Bình đã hướng về sân Hoa Lư để theo dõi những cầu thủ "con cưng" của mình thi đấu. Thế nhưng kết quả những trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên người Thành Nam lại gây nhiều thất vọng. Mới trải qua 2 trận đấu mà thầy trò ông Sỹ đã nếm "trái đắng" với một trận hòa và một trận thua. Song điều khiến người hâm mộ không mấy hài lòng là lối chơi của đội bóng Ninh Bình trước đối thủ Khatoco Khánh Hòa dẫn đến bị thua tới bốn bàn không gỡ. Bởi vậy người hâm mộ Ninh Bình đã rất chờ đợi ở sự thay đổi từ đội bóng Hoa Lư cũng như kỳ vọng vào tài thao lược của ông Nguyễn Văn Sỹ. Và trận đấu chiều ngày 15-1 đã phần nào thỏa mãn được niềm mong muốn của người hâm mộ.
Trước khi bước vào trận đấu, cả hai đội bóng đều ở nhóm cuối bảng bởi vậy một trận thắng đối với cả hai đội ở thời điểm này có thể ví như 'nắng hạn gặp mưa rào". Cả hai đối thủ đều quyết tâm và nhận định rằng đây là trận cầu 6 điểm đối với họ. Có nghĩa rằng một trận thắng có ý nghĩa hơn hẳn một chiến thắng thông thường. Bởi thế đội nào cũng cố giành giật lấy lợi thế ấy. Nhưng bóng đá vốn dĩ khó đoán định, đội chủ sân Thống Nhất không những không đạt được ba điểm mà còn bị đội khách The Vissai Ninh Bình đánh bại với tỷ số 2-1. Cả hai bàn thắng của Ninh Bình giành được vào phút thứ 58 và phút thứ 87 đều nhờ công của cầu thủ Sanogo - một cái tên còn tương đối mới với người hâm mộ.
Với chiến thắng này, thầy trò ông Sỹ không những đã "bỏ túi" 3 điểm mà còn thay đổi cục diện bảng xếp hạng, giúp The Vissai Ninh Bình từ vị trí gần áp chót đã vượt lên ví trí thứ 7 với 4 điểm. Quan trọng hơn đội bóng Ninh Bình đã giải tỏa được tâm lý thi đấu cho các cầu thủ, làm thỏa mãn cơn khát chiến thắng của người hâm mộ đất Cố đô Hoa Lư. Đội bóng của bầu Trường đã chia tay năm cũ trong niềm hân hoan và đó chính là món quà xuân đầy ý nghĩa mà đội bóng dâng tặng người hâm mộ.
Phương Nam