Về với biển
Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên bà ngoại.
Có 57 kết quả được tìm thấy
Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên bà ngoại.
Tháng tư. Từng sợi nắng mỏng như tơ nhện đã vương hồng lên mái bếp. Mẹ bảo, đấy là nắng non buổi sớm sau những ngày mưa xuân, mưa bụi. Nắng non khiến con người ta rạo rực, ấm áp hơn nhờ các mối tương giao, hòa quyện giữa vạn vật đất trời.
Cuối xuân thời tiết ẩm ương quá. Mưa vừa mới lây rây rắc bụi se se lạnh, thế mà chỉ lát sau trời đã hưng hửng nắng, hiu hiu gió ấm. Thiên nhiên vừa nồng nàn tinh khôi vừa nhạt nhòa sương khói khiến cho lòng người lúc vật vã suy tư khi lại tĩnh lại trong trẻo ngây thơ như giọt sương mai buổi sớm. Chợt thấy trong cái tiết giao mùa, lòng người chung chiêng đến lạ.
Đã qua rồi những ngày nồm ẩm. Tháng Ba về, mùa Xuân ngập tràn trong nắng non, mưa bụi. Hiên nhà lích chích tiếng chim sâu. Cha ngồi bên tách trà, lặng ngắm từng giọt nước nhỏ giọt bên khung cửa sổ. Mẹ lúi húi trong vườn lặng lẽ chăm sóc từng gốc bưởi.
Có thế nói, cuối Giêng sang Hai là thời điểm để ta cảm nhận rõ nhất thế nào là mùa Xuân. Đất trời luôn phủ màn mưa bụi, không gian trở nên huyền ảo, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở.
Thiết kế cứng cáp, công năng hoàn hảo list máy hút bụi công nghiệp Camry dưới đây đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các không gian nhà ở, văn phòng, trường học, công xưởng…
(Theo TTXVN) - Bộ phim "Bà già đi bụi" vừa công chiếu ra mắt ngày 27/9 đã đón nhận được sự ủng hộ và đánh giá tốt của công chúng và các nhà chuyên môn.
Ngày 15/5, ngọn núi lửa Ibu ở miền Đông Indonesia phun trào, tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao 5 km lên bầu trời. Đây là một trong những đợt phun trào lớn nhất của núi lửa Ibu từ đầu năm đến nay.
Hiện tượng sương mù lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí, nguy hại lớn cho sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý nền dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.
Khi tinh hoa của nghệ thuật hát xẩm - cụ Hà Thị Cầu về với cát bụi, nhiều người lo ngại rằng, hát xẩm sẽ mai một dần ở chính nơi vốn được coi là chiếc nôi của môn nghệ thuật này. Nhưng không, những người nặng lòng với hát xẩm vẫn có quyền tràn đầy hi vọng về một tương lai rực rỡ của nghệ thuật hát xẩm quê nhà khi chứng kiến sự đam mê của lớp người trẻ hôm nay.
Nước sạch và vệ sinh môi trường là thứ thiết yếu trong đời sống, thế nhưng ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư ngày ngày người dân vẫn đang phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Không những thế, nhiều tuyến đường giao thông ở đây cũng đã xuống cấp nghiêm trọng...
Về Yên Mô hôm nay có thể dễ dàng nhận ra sự khởi sắc của vùng quê vốn thuần nông với những tuyến đường bê tông trải phẳng lì chạy dài tới tận ngõ xóm thay thế cho đường đất "mưa lầy nắng bụi". Nhiều làng quê trù phú với sắc xanh, đỏ của vườn cây ăn trái, của ruộng lúa chín vàng đan xen những ngôi nhà xây mang phong cách hiện đại… Đặc biệt là đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong 20 năm qua.
Thực hiện các biện pháp giám sát, ngăn chặn việc xả khói bụi tại Cụm công nghiệp Gia Phú, cử tri huyện Gia Viễn đề nghị giám sát việc xả thải, xả khói bụi của các nhà máy đang hoạt động và chuẩn bị hoạt động ở Cụm công nghiệp Gia Phú nhằm đảm bảo sức khỏe và cuộc sống cho người dân.
Nhân dân xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh) phản ánh tình trạng nước thải khu công nghiệp (KCN), khí thải, khói từ các nhà máy trong KCN, bụi từ các cảng than gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường sống cho người dân Khánh Phú.
Một ngày trong tiết mưa bụi và hoa xoan nở, tôi đang giam mình trong căn gác nhỏ nơi phố thị thì bất ngờ nhận được cuộc gọi hối hả: "A lô! Chú đang ở đâu vậy, sắp có hội Đúm, chú có về bản dự hội được không?". Người gọi cú điện thoại ấy là bà Bùi Thị Năm, Chủ nhiệm CLB Văn hóa Mường, xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan). Cuộc gọi bất ngờ đánh thức trong tôi cả một miền ký ức. Ký ức về mùa hội Đúm năm nào.
Sáng thức dậy trời se se lạnh, mưa lây phây như rắc bụi trên những phố dài, ngang qua ngõ nhà ai chợt nghe tiếng hát đầy không khí mùa xuân vọng qua ô cửa đã nhuốm màu thời gian "…Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy…." Đó là ca từ bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao làm lòng người lắng lại, bình yên và dâng đầy cảm xúc trong những ngày áp Tết.
Việc được công nhận là nghệ nhân thủ công mỹ nghệ khi mới ngoài 30 tuổi được xem là "cú hích" tiếp thêm động lực tinh thần để anh Lã Văn Toàn, thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân (Hoa Lư) gắn bó hơn với nghề chế tác đá truyền thống - cái nghề vốn nhiều vất vả, bụi bặm...
Nghề mộc truyền thống tại thôn Quỳnh Phong I, II, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan đã và đang là nghề giúp nhiều người dân trong xã có cuộc sống ngày càng đầy đủ, khá giả. Tuy nhiên, việc đầu tư và phát triển làng nghề cũng bộc lộ những hạn chế, như vấn đề về tiếng ồn, bụi bẩn,...Bên cạnh lợi ích về kinh tế, các hộ, cơ sở sản xuất ngày càng chú trọng đến việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Làm việc trong các doanh nghiệp may mặc, giầy da, người lao động phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như bụi vải, tiếng ồn, rác thải, môi trường làm việc thiếu ánh sáng... Trong khi đó các doanh nghiệp này hiện đang thu hút số lượng lớn lao động đến từ khắp các địa phương, trong đó chủ yếu là nữ giới, vì vậy việc đảm bảo an toàn lao động không thể xem nhẹ.
Tháng Ba sau những ngày mưa bụi ẩm, khi vạt nắng mới bừng lên sóng sánh rót xuống vạn vật, ấy cũng là lúc ở mỗi làng quê, những bông hoa gạo bắt đầu nở đỏ. Hoa như đang thắp lửa, đỏ rực một vùng trời. Cây gạo từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. Hoa gạo khiến lòng người đi xa nôn nao, nhung nhớ, lòng đầy khắc khoải, dâng lên một nỗi ngậm ngùi khôn nguôi...
Theo bảng xếp hạng mới đây của Hostelwold - trang website chuyên đặt phòng drom, giường tầng, dạng ký túc xá trực tuyến lớn nhất thế giới, Ninh Bình xếp vị trí thứ 10 trong top 20 địa điểm du lịch bụi tốt nhất thế giới năm 2020.
"Ai đi xứ sự mười đông. Không bằng công tác Khánh Công, Khánh Thành". Câu ca đó như nhắc nhớ chúng ta về một thời khó khăn, gian khổ khi về công tác tại Khánh Thành (Yên Khánh) bởi giao thông không thuận lợi, đường sá gồ ghề, bụi bẩn về trời nắng; lầy lội khi trời mưa. Nhưng hôm nay đã khác, Khánh Thành đã khoác lên mình một diện mạo mới: điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp; đời sống người dân từng bước được đổi thay …
Thời gian qua, cử tri và nhân dân thành phố Tam Điệp đã nhiều lần phản ánh và đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể để giải quyết tình trạng xả khói bụi của Nhà máy xi măng Duyên Hà, Nhà máy xi măng Tam Điệp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Cuối năm, càng về khuya làn mưa bụi càng dày hạt, dễ ru mọi người vào giấc ngủ ngon sau một ngày tất bật chuẩn bị đón năm mới. Đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu hành trình về với chợ đầu mối Kim Đông (huyện Kim Sơn) để được hòa mình vào không khí nhộn nhịp, hăng say của những người lao động vùng ven biển trong phiên chợ đêm của năm cũ.
Từ đầu mùa hè năm 2019, trên địa bàn thành phố Ninh Bình xuất hiện thêm nhiều quán trà chanh, trà sữa, mang những cái tên rất kêu: Trà chanh Bụi Phố, Trà chanh Chill, Trà chanh Timo, Trà sữa Heyter, Trà chanh Ocha, Trà sữa Charmcha... Ước tính toàn thành phố có khoảng 30 quán trà chanh, trà sữa, trong đó tập trung nhiều hơn cả là ở các phường Tân Thành, Đông Thành, Phúc Thành, Bích Đào...