Xét về mọi mặt thì Bayern Munich được đánh giá cao hơn hẳn: Bayern
có nhiều kinh nghiệm ở những đấu trường châu Âu, đã 4 lần bước lên bước lên đỉnh vinh quang ở cúp C1/Champions League; xét về con người thì trong đội hình của Bayern
là một tập hợp nhiều cầu thủ chất lượng, đồng đều ở tất cả các tuyến như thủ môn Neuer, trung vệ Lahm và Alab, tiền vệ Robben và Ribery, hàng công Mandzukic và Muller; nhất là mùa này các cầu thủ Bayern đang thi đấu rất hay và đang là đương kim vô địch
Bundesliga và là á quân Champions League mùa trước. Để lọt vào trận chung kết này, Dortmund đã đánh bại Real Madrid của Jose Mourinho ở vòng bán kết. Với dàn cầu thủ trẻ đang lên và đang có phong độ thi đấu ổn định, chơi kỷ luật gắn kết nhưng các cầu thủ Dortmund chưa có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu ở những trận đấu lớn như trận chung kết Champions League nên vẫn bị đánh giá yếu hơn.
Bước vào trận đấu, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay, kịch tính và nghẹt thở đến phút cuối cùng của trận đấu.
Mặc dù bị đánh giá là yếu hơn nhưng Dortmund của HLV Juergen Klopp đã nhập cuộc tốt và đã tạo được 1 số cơ hội để ghi bàn vào lưới Bayern nhưng các cầu thủ Lewandowski, Marco Reus và Bender đã không thể thắng được thủ môn Neuer của Bayern.
Bên phía Bayern, mặc dù có sự khởi đầu không tốt nhưng với đội hình gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới như Robben, Ribery, Muller và Schweinsteiger đã dần lấy lại thế trận và cũng tạo ra được cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ như cú đánh đầu bị thủ môn đẩy bóng đi chúng xà của Mandzukic và Robben không thể đánh bại thủ môn Weidenfeller khi đối mặt.
Với những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ đáng tiếc của cả hai đội, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.
Bước sang hiệp 2, Bayern thi đấu chặt chẽ hơn trong phòng ngự và tấn công rất hay với sự cơ động từ hai cánh của Robben, Ribery đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Robben cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có cái chân trái khéo léo bậc nhất hiện nay đã tạo nên sức mạnh tấn công và gây ra áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự Dortmund.
Bước ngoặt trận đấu đã đến, vào phút 60, Ribery có đường truyền vào trong vòng cấm địa để Robben thoát xuống lừa bóng qua thủ môn Weidenfeller rồi chuyền ngược lên để Mandzukic đệm bóng vào khung thành bỏ chống mở tỷ số cho Bayern.
Nhưng niềm vui của các cầu thủ Bayern cũng không được lâu bởi chỉ sau đó 7 phút, từ pha tranh chấp bóng trong vòng cấm, Dante đã có pha cao chân phạm lỗi với Reus, trọng tài đã cho Dortmund hưởng quả đá phạt đền và Gundogan đã đá thành công cân bằng tỷ số 1- 1.
Trận đấu trở về thế cân bằng, khi này các cầu thủ 2 đội đã thi đấu ăn miếng trả miếng với những đường phản công, với những cú dứt điểm nhưng đều chưa mang lại kết quả.
Trận đấu chôi về phút cuối, tưởng rằng trận đấu sẽ bước vào thi đấu hiệp phụ thì bất ngờ vào phút 89, Ribery có đường truyền thuận lợi để Robben thoát xuống nhận bóng rồi khéo léo lừa bóng qua 1 loạt các cầu thủ của Dortmund, rồi đưa bóng vào lưới thủ môn Weidenfeller, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Bayern.
Thời gian còn lại là quá ít không đủ để cho các cầu thủ Dortmund ghi bàn gỡ hòa, Trận đấu kết thúc với kết quả 2 - 1 nghiêng về Bayern.
Robben đã trở thành người hùng của trận đấu, anh đã góp công vào cả hai bàn thắng của Bayern. Chiến thắng để bước lên ngôi vô địch là hoàn toàn sứng đáng cho Bayern. Với chiến thắng này Bayern lần thứ 5 giành cúp C1/Champions League.
Đinh Duy