Phỏng vấn nhanh quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" 2020
Chủ Nhật, 20/09/2020, 12:43
Zalo
Vẫn còn nguyên sự xúc động sau giây phút đăng quang tại cuộc thi trí tuệ dành cho học sinh THPT "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A đã dành cho phóng viên Báo Ninh Bình cuộc phỏng vấn nhanh để trả lời cho những quan tâm của khán giả về nhà tân vô địch.
Phỏng vấn nhanh quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" 2020
PV: Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này khi là nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20?
Nguyễn Thị Thu Hằng: Là thí sinh nữ duy nhất của trận chung kết và cũng là thí sinh nữ sau 8 năm lọt vào chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", em cảm thấy hạnh phúc, tự hào và cũng khá hồi hộp bởi các bạn vào chung kết đều là những bạn xuất sắc, có thành tích học tập đáng nể.
Kết quả trận chung kết khiến em vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, tự hào vì mình đã đem về thành tích và vinh dự về cho ngôi trường THPT Kim Sơn A, về cho quê hương Ninh Bình địa linh nhân kiệt.
Thu Hằng trả lời phóng vấn báo chí sau khi kết thúc trận chung kết.
PV: Đến với trận chung kết cuộc thi, em đã có sự chuẩn bị như thế nào?
Nguyễn Thị Thu Hằng: Ngay từ khi còn bé, em đã ngưỡng mộ các anh chị tham dự cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" và em theo dõi không sót các chương trình. Từ ngày học THCS, các môn học như: Văn, Lịch sử, Địa lý… em ghi nhớ khá kỹ những kiến thức đã được thu nạp. Quá trình học những năm qua, mẹ em là giáo viên THCS đã giúp em rất nhiều trong việc chỉ bảo, tư vấn, trang bị kiến thức cũng như giải thích, hướng dẫn nhưng kiến thức mà em băn khoăn, thắc mắc. Đến với cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", em còn nhận được sự chỉ bảo, tư vấn, trang bị kiến thức từ các thầy, cô trong Ban tư vấn nhà trường.
Đến với trận chung kết, em cũng như 3 bạn đều có những mục tiêu và ước mơ của riêng mỗi người. Đối với em đó là niềm đam mê tri thức và thích chinh phục. Kết quả của cuộc thi đối với em là một hành trình dài của việc tích lũy tri thức hàng ngày, chứ không phải ngày một, ngày hai…
Nguyễn Thị Thu Hằng luôn bình tĩnh, tự tin trong trận chung kết.
PV: Trong hành trình đến với "Đường lên đỉnh Olympia", em ấn tượng với phần thi nào nhất?
Nguyễn Thị Thu Hằng: Phần khởi động em hơi nuối tiếc một chút bởi đây vốn được xem là phần thi sở trường của em, khiến em hơi bị căng thẳng. Tuy nhiên, phần thi Vượt chướng ngại vật là phần thi em ấn tượng nhất bởi chỉ ngay sau lựa chọn lượt thi đầu tiên của bạn thi, em đã rất nhanh bấm nút trả lời chướng ngại vật và đưa ra đáp án Y tế sau 1 từ khóa hàng ngang đầu là "khẩu trang". Trận chung kết này em khá hài lòng vì bản thân đã không mắc nhiều lỗi trong thi đấu.
PV: Ngay sau cuộc thi kết thúc, kế hoạch của em là gì? Em có dự định gì cho tương lai?
Nguyễn Thị Thu Hằng: Chiến thắng này nằm trong mục tiêu và ước mơ của em. Em mang đến cuộc thi một sự quyết tâm cao sẽ mang vòng nguyệt quế về cho quê hương Ninh Bình.
Em chưa quyết định lựa chọn ngành học gì vì còn phải suy nghĩ, cân đối giữa việc lựa chọn nghề nghiệp và đam mê của bản thân.
Trước mắt, về nhà em sẽ khao một bữa thật linh đình với gia đình, thầy cô và bạn bè. Qua đây, em cũng xin cảm ơn sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè đã, đang và luôn dành cho em trong suốt hành trình tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". cũng như sau này.
PV: Cảm ơn Thu Hằng đã trả lời cuộc phỏng vấn.
Các bạn học của Thu Hằng vui mừng trước chiến thắng của nhà vô địch.
Mẹ của Thu Hằng và cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh lưu niệm với giải thưởng của em.