Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp ở xã Yên Mật (Kim Sơn), trong những năm học THCS tại xã Khánh Nhạc, Phạm Văn Đình luôn là niềm tự hào của gia đình, thầy, cô khi em liên tục đoạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT, em đạt điểm 10 môn Toán và đạt điểm trung bình 42,5 điểm, cao thứ nhì trong toàn tỉnh. Phạm Văn Đình thích học các môn tự nhiên, nhất là với môn Toán. Phạm Văn Đình chia sẻ: Tuy nhà nghèo nhưng bố mẹ em rất coi trọng việc học. Không có điều kiện đi học thêm, em chủ yếu học phụ đạo do nhà trường tổ chức và lên lịch học khoa học cho các môn, đặt mục tiêu để hoàn thành.
Trong 3 năm học THPT, điểm tổng kết cuối năm môn Toán của Phạm Văn Đình liên tục đạt trên 9,5. Không chỉ giỏi môn Toán, Đình còn rất xuất sắc ở các môn Lý, Hóa, đều với điểm tổng kết chung trên 9,3; điểm trung bình các môn cũng đều đạt trên 8,2, xếp loại học lực giỏi.
Trong năm học 2010-2011, Văn Đình đã đạt giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, được dự tuyển chọn đội tuyển thi học sinh giỏi Toán quốc tế năm 2011; đoạt giải nhất trong kỳ thi Quốc gia "Giải Toán trên máy tính cầm tay Casio - Vinacal năm 2011 khu vực phía Bắc".
Hành trang lớn nhất mà Đình mang theo trong kỳ thi đại học vừa qua chính là sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, phương pháp làm bài, quan trọng hơn là tâm lí khá thoải mái khi bước vào thi. "Tuy em cũng tính trước được kết quả sau khi ra khỏi phòng thi, nhưng đón nhận tin em đỗ cao, là 1 trong 3 thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực sự em rất bất ngờ..." - Đình chia sẻ cảm xúc của em khi biết điểm thi đại học.
Đình cho biết: Đỗ đại học chỉ là bước khởi đầu của chặng đường tri thức mà em đang nỗ lực chinh phục, em mong được trở thành chuyên gia công nghệ thông tin. Nhưng để đạt được mục tiêu, trước mắt em phải học nhiều hơn nữa và hoàn thiện khả năng giao tiếp và hoạt động xã hội để mình chững chạc hơn.
Hồng Vân- Phạm Trường