Được đánh giá yếu hơn nhưng các cầu thủ của HLV Toshiya Miura đã có trận đấu rất hay, chiến thuật hợp lý, lối chơi khoa học cộng với sức bền thể lực của các cầu thủ đã được thể ở trận đấu này là rất rõ nét từ khi HLV Miura tiếp quản đội bóng.
Chỉ trong vòng 30 phút của hiệp 1, với lối chơi khoa học và hợp lý trong phòng ngự cũng như tấn công Olympic Việt Nam đã có được hai bàn thắng do công của Huy Toàn và Hồng Quân để vươn lên dẫn trước 2- 0 vào phút 24 và 28 .
Các cầu thủ đến từ Tây Á Olympic Iran mặc dù có thể hình, thể lực và trình độ tốt hơn nhưng ở những phút đầu trận đấu này đã không thể hiện được những gì vốn có. Họ hoàn toàn chơi bế tắc, thiếu đi sự sắc sảo trong những pha bóng quyết định.
Cũng phải nói rằng, trận đấu này hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam dưới sự chỉ huy của Hoàng Thịnh đã chơi quá tốt, họ làm chủ khu vực giữa sân, phối hợp rất ăn ý với hàng tấn công cũng như hỗ trợ rất tốt cho hàng thủ. Chính vì làm chủ được khu vực giữa sân, điều tiết bóng nhịp nhàng đã làm cho Olympic Iran không thể áp đặt lối chơi theo ý muốn.
Với sự chắc chắn trong thế trận đã dẫn đến những pha phản công của Olympic Việt Nam trở nên nguy hiểm, chuẩn xác và đã có được lợi thế khi dẫn trước hai bàn ở hiệp 1.
Sang hiệp 2, các cầu thủ Olympic Iran đã chàn lên tấn công liên tục, dồn dập và tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Olympic Việt Nam. Olympic Iran đã có một số cơ hội ghi bàn rõ nét nhưng Rezaei, Sharifi, Vakia và Mosalman đều không thắng được thủ môn Bửu Ngọc cũng như sà ngang, cột dọc đã từ chối bàn thắng của họ.
Nhưng đến phút 65, thủ môn Bửu Ngọc đã buộc phải phạm lỗi với Sharifi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, lần này đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc, Mosalman đã không bỏ lỡ cơ hội, đá phạt thành công ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 1- 2 cho Olympic Iran.
Ngay sau khi để cho Olympic Iran ghi bàn thì các cầu thủ Olympic Việt Nam lại có bàn thắng do công của Phi Sơn khi anh cầm bóng đột phá vào trung lộ rồi dứt điểm tinh tế ghi bàn vào phút 69, nâng tỷ số lên 3- 1.
Với tỷ số cách biệt, cộng với thời gian trôi về những phút cuối các cầu thủ Olympic Iran đã không còn giữa được sự bình tĩnh, những đường lên bóng tấn công thiếu đi sự chính xác. Ngay thủ môn Sedghi cũng mặc lỗi sơ đẳng anh bắt bóng trong vòng cấm khi cầu thủ đội mình chuyền về ở phút 81. Olympic Việt Nam được hưởng quả đá phạt gián tiếp và Hoàng Thịnh đã đá thành công nâng tỷ số lên 4- 1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Với chiến thắng oanh liệt này, Olympic Việt Nam gần như chắc chắn có tấm vé đi tiếp. Trận đấu còn lại của vòng bảng diễn ra vào ngày 22/9, Olympic Việt Nam gặp đội được đánh giá yếu hơn là Olympic Kyrgyzstan.
Đội hình thi đấu: Olympic Việt Nam: Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Minh Tùng, Huy Toàn (Phi Sơn 45'), Minh Tuấn (Văn Mạnh 75'), Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng (Quách Tân 80'); Hồng Quân.
Ghi bàn: Huy Toàn (24),Hồng Quân (28),Phi Sơn (69), Hoàng Thịnh (81)
Olympic Iran: Sedghi; Pouraliganji, Rezavand (Pahlavan 46'); Vakia, Daneshgar (Esmaeili 46'), Khanzadehdaraby, Karimi (Yaghoub Karimi 32'), Heydarieh; Rezaei, Mosalman, Sharifi.
Ghi bàn: Mosalman (65)
PV