Được đánh giá cao hơn nhưng Novak Djokovic gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với tay vợt đang sếp thứ 6 thế giới Del Potro. Séc 1 thực sự là của Del Potro bởi vì anh chơi quá hay khi có những cú giao bóng uy lực, những cú đánh phải rất tốt, bóng đi nhanh và ra mang khiến cho Djokovic chống đỡ rất vất vả, rất khó để có được cú đánh trả thuận lợi. Chính vì thế mà Djokovic đành phải chịu thua ở séc 1 với tỷ số 6 - 4.
Bước vào séc đấu thứ 2, Djokovic đã trở lại là chính mình khi anh thi đấu bùng nổ với những cú đánh sở trường rất nặng, điều bóng ra hai mang, sâu về phía cuối sân, khiến cho Del Potro phải di chuyển rất nhiều nên nhưng cú đánh trái tay không còn được chuẩn xác và thường hay mắc lỗi khi bị Djokovic ép trái. Phong độ, sức mạnh không còn được duy trì, độ chuẩn xác từ những cú đánh trả không tốt khi bị dồn ép, Del Potro đã chịu thua với tỷ số 6 - 3 ở séc 2. Djokovic đã cân bằng tỷ số trận đấu 1 - 1.
Khi Djokovic đã trở lại, càng chơi càng hay, thi đấu thăng hoa, đúng với đẳng cấp ngôi vị số 1 thế giới thì khó có tay vợt nào có thể cản nổi. Chính vì thế, bước vào séc đấu thứ 3, séc đấu quyết định để tay vợt nào đi tiếp đến trận đấu cuối cùng của giải World Tour Finals thì bản lĩnh, kinh nghiệm đã giúp cho Djokovic có được chiến thắng rất dễ dàng với tỷ số 6 - 2. Kết thúc trận đấu Djokovic giành chiến thắng 2 - 1 trước Del Potro.
Như vậy Djokovic đã lọt vào chơi trận chung kết ATP World Tour Finals năm nay với Federer (Federer đã giành chiến thắng dễ dàng trước Andy Murray với tỷ số 2 - 0).
Đinh Duy