Gặp cụ Đỗ Thị Thống, tổ 4, phường Bắc Sơn (thị xã Tam Điệp) trong một ngày cuối năm, cụ khoe vừa đi "công tác" Trường Sơn gần hai chục ngày làm tôi bất ngờ và "nể phục". Cụ nói, sau chuyến đi ấy cụ thấy thanh thản vì đã làm một việc gì đó cho những người đã hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cụ Thống cho biết, không phải bây giờ, khi con cái đã trưởng thành "đứa nước ngoài, nước trong", có "của ăn, của để", gia đình cụ Thống mới nhiệt tình với công tác từ thiện, nhân đạo, mà ngay cả khi gia đình cụ còn nghèo khó, nuôi 5 người con ăn học thì đối với cụ Thống, việc "nhường cơm sẻ áo" vẫn là phương châm sống, là tâm huyết mà cụ luôn trăn trở để khi có điều kiện, có thời gian là thực hiện ngay. Với suy nghĩ, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mấy chục năm nay, cụ bà Đỗ Thị Thống và cụ ông Nguyễn Văn Hỷ đã tích cực làm từ thiện nhân đạo, không chỉ của phường Bắc Sơn mà của cả thị xã Tam Điệp. Tinh thần ấy, nhiệt huyết ấy của cụ Thống đã truyền sang các thế hệ con, cháu để những người con của cụ Thống không chỉ ủng hộ cha mẹ mình làm việc nghĩa mà còn sẵn sàng góp công, góp của cùng cha mẹ mình làm từ thiện. Bằng chứng là họ không chỉ là ủng hộ tiền cho cha mẹ mình đóng góp các quỹ từ thiện, mà họ còn tạo điều kiện về mọi mặt như phương tiện đi lại, tự mình hoặc cắt cử người chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ khi họ đi làm từ thiện ở những nơi xa, mua sắm những đồ dùng cần thiết phục vụ cho công tác từ thiện khi cha mẹ yêu cầu… Cụ Thống đã rất tự hào về những gì mình đã dạy dỗ, đã làm để những người con noi theo. Anh con trai công tác ở nước ngoài thường xuyên gửi về tiền để ủng hộ trong các đợt quyên góp lớn do Ủy ban MTTQ Trung ương phát động. Tại thị xã Tam Điệp, gia đình cụ Thống nhiều năm qua cũng đã ủng hộ khá nhiều tiền cho các quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam", xây nhà văn hóa phố, xóm; ủng hộ bà con, anh em quê hương bên nội, bên ngoại vượt khó học giỏi, gia đình gặp khó khăn… trị giá hàng trăm triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực, có giá trị khác. Riêng đợt quyên góp ủng hộ vì đồng bào miền Trung bị lũ lụt tháng 11 vừa qua, gia đình cụ Thống đã ủng hộ hàng chục triệu đồng và nhiều quần áo, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng khác.
Được mời dự hội nghị điển hình về công tác từ thiện nhân đạo ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và cả Trung ương; nhưng cụ Thống tâm sự chân thành: Mình làm từ thiện không phải lấy cái danh, mà xuất phát từ tấm lòng. Gia đình tôi luôn có suy nghĩ, còn quá nhiều người đói khổ, nên sự sẻ chia, quan tâm của đồng loại không bao giờ là đủ. Mong muốn của cụ Thống là ngày càng có nhiều những doanh nhân thành đạt, những nhà hảo tâm, những người dân bình thường… có tấm lòng nhân ái, "của ít lòng nhiều" đóng góp sức mình "tích tiểu thành đại" để xã hội bớt những người nghèo, không còn những người "không có cơm ăn áo mặc, không được học hành", có bệnh mà không được chạy chữa…
Cùng chung tấm lòng vì người nghèo, người khó khăn cơ nhỡ, chị Vũ Thị Duyên - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (thành phố Ninh Bình) lại có cách làm từ thiện rất riêng. Là một người kinh doanh thuốc, ngay từ khi mới chỉ có một quầy thuốc tân dược bán lẻ ở thị xã Ninh Bình cũ, chứng kiến nhiều người bệnh nghèo đến mua thuốc mà tần ngần vì số tiền tích cóp đã lâu không đủ mua thuốc theo đơn… trong chị đã nhen nhóm một tình thương, sự cảm thông, chia sẻ. Những khi ấy, nếu có thể chị không lấy lãi tiền thuốc, hỏi thăm, động viên người bệnh trước nỗi lo bệnh tật; có khi chị tư vấn mua thuốc ít tiền hơn nhưng có chức năng, công dụng điều trị khỏi bệnh như nhau… Những năm sau đó, khi có các tổ chức, đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố Ninh Bình; MTTQ tỉnh, thành phố Ninh Bình; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Sở Y tế… đứng ra kêu gọi, phối hợp trong các đợt quyên góp ủng hộ, các đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người già, người cơ nhỡ, đối tượng nghèo, người tham gia hiến máu nhân đạo… chị Duyên như tìm thấy niềm vui, mở ra hướng đi giúp chị nhiệt tình hơn với những việc làm nhân ái của mình. Hàng năm, chị Duyên tham gia nhiều đợt tặng quà cho hàng nghìn lượt người, gồm các cụ già, đối tượng nghèo, neo đơn, tàn tật… trị giá hàng trăm triệu đồng (chủ yếu là thuốc bổ, thuốc bệnh theo yêu cầu bác sĩ). Trong các chuyến đi tặng quà, thăm hỏi người già, nhiều tình huống, câu chuyện đã để lại cho chị sự xúc động, tình thương yêu dâng trào, như có cụ già gần 90 tuổi run rẩy nhận phần thuốc bổ (giá trị chỉ 300 nghìn đồng) nhưng rưng rưng nước mắt, tâm sự, không phải con cái cụ không có hiếu, mà bởi họ còn quá nghèo, lo làm ăn chưa xong lấy đâu tiền mua thuốc bổ biếu cụ; có cụ già, nghẹn ngào xúc động cho biết đời cụ chưa khi nào dám mơ đến món quà quý này khi chị tặng cụ củ sâm bồi dưỡng sức khỏe, bởi đối với người già đó là loại thuốc rất quý hiếm…
Chị Duyên tâm sự: Hành trình làm từ thiện của chị còn rất dài và chị chưa bao giờ thấy là đủ, bởi mỗi lần đi làm từ thiện, đem niềm tin đến những đối tượng còn thiệt thòi trong cuộc sống, chị lại thấy thanh thản, thấy mình đã góp phần đưa niềm vui nho nhỏ đến cuộc sống của người khác. Và những năm gần đây, là một trong những Công ty hàng đầu của tỉnh Ninh Bình trong phân phối, chào bán các sản phẩm thuốc tân dược (có 200 đại lý, quầy thuốc tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh), chị Duyên đã kêu gọi một số công ty, hãng thuốc lớn chung tay làm từ thiện cùng mình. Các Công ty dược phẩm Sahacô, Công ty dược phẩm Trung ương 2, Công ty dược phẩm Cửu Long… không chỉ là đối tác trong làm ăn mà còn là nhà tài trợ, nơi đồng hành trong hành trình làm từ thiện của Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên, đã, đang và sẽ giúp nhiều người nghèo, người già… trong tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Từ nhiều cá nhân, tập thể có tấm lòng nhân ái, phong trào từ thiện nhân đạo được nhân lên, phát triển mạnh trong những năm gần đây. Năm 2010, quỹ "Ngày vì người nghèo" do MTTQ các cấp phát động đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt cũng được triển khai sâu rộng và được người dân hưởng ứng nhiệt tình, trong hơn 1 tháng phát động, các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã ủng hộ trên 2,1 tỷ đồng… Và nhiều phong trào từ thiện nhân đạo khác của các tổ chức đoàn thể đã và đang được đẩy mạnh, phát huy tối đa truyền thống nhân ái cao đẹp "lá lành đùm lá rách", "bầu ơi thương lấy bí cùng"… của dân tộc Việt Nam.
Mỹ Hạnh