Đêm 5-3-2014, kẻ gian đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Bích Hạnh ở xóm 6, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn từ lối cửa tum trộm cắp chiếc tivi màn hình phẳng 42 inch, điện thoại di động…cùng một số vật dụng khác. Ngày 12-3-2014, bọn chúng trèo cổng vào nhà chị Bùi Thị Hiền ở thôn Ngô Đồng Thượng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn cạy cửa trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay, đồng hồ, tiền... sau đó tẩu thoát. Tiếp đó kẻ gian đột nhập vào cửa hàng sửa chữa điện tử của anh Nguyễn Ngọc Thu ở phố Mỹ Sơn, thị trấn Me trộm cắp bình ác quy, máy khoan, máy bào, dây đồng, tiền…
Để khẩn trương ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và truy bắt kịp thời thủ phạm gây án, lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện tập trung điều tra khám phá.
Bên cạnh việc nghiên cứu hiện trường các vụ trộm và các tình tiết của vụ án, các điều tra viên nhận thấy: Thủ phạm đều gây án vào khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày hôm sau và địa bàn chỉ tập trung quanh thị trấn Me và các xã lân cận, điều đó chứng tỏ chúng khá thông thuộc địa bàn, đã có quá trình tìm hiểu địa điểm gây án, nhiều khả năng là người địa phương hoặc có sự móc nối với những nhóm đối tượng chuyên lang thang khác.
Từ nhận định đó, các tổ công tác tập trung rà soát số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp tài sản, đối tượng nghiện ma túy, đặc biệt số thanh, thiếu niên không có công việc, thường xuyên tụ tập la cà, ăn uống thâu đêm trên địa bàn thị trấn Me và lân cận. Đồng thời tập trung rà soát, truy xét theo dấu vết số tài sản là vật chứng của vụ án như ti vi, xe máy, máy tính xách tay… mà đối tượng có thể mang cầm đồ hoặc bán rẻ cho các cửa hàng lấy tiền ăn tiêu.
Qua tập trung rà soát thấy nổi lên nhóm đối tượng gồm Tô Hồng Lý, sinh năm 1994, Tô Hồng Quân, sinh năm 1991, Tạ Việt ánh, sinh năm 1993 ở thôn Đoan Bình, xã Gia Phú và Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1995 ở xóm 5, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tài sản. Đây cũng là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại quán ăn đêm ở phố Mới, thị trấn Me, tuy không có công ăn việc làm nhưng các đối tượng này tỏ ra tiêu tiền rất mạnh tay, có đêm hết cả tiền triệu. Điều đáng quan tâm là có nguồn tin cho biết bọn chúng có một số lần khiêng các hộp khá cồng kềnh vào quán ăn đêm Dân Ngoan.
Tiếp tục xác minh cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhiều khả năng đây là ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản nên đã tiến hành triệu tập các đối tượng lên để đấu tranh. Ban đầu bọn chúng còn vòng vo chối cãi, nhưng khi điều tra viên hỏi về việc sử dụng thời gian và những bất minh trong chi tiêu, ăn uống, thuê nhà nghỉ, thì các đối tượng tỏ ra ấp úng không lý giải được phải khai nhận chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn .
Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Gia Viễn tiếp tục bắt các đối tượng Trần Cao Chưởng, sinh năm 1990, Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1991, Đinh Văn Hạnh, sinh năm 1988 ở xã Gia Phú, Trịnh Quỳnh Vinh, sinh năm 1994, Trịnh Phương Nam, sinh năm 1994 ở thị trấn Nho Quan, Đinh Văn Đức, sinh năm 1995 ở xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với quán bán hàng ăn đêm của Phạm Ngọc Dân ở phố Mới, thị trấn Me, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi được 1 ti vi, 2 ắc quy, dây đồng… là tang vật của các vụ trộm.
Với thủ đoạn trên, bọn chúng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Gia Viễn, 1 vụ trên địa bàn huyện Nho Quan, chiếm đoạt được 2 máy tính, 36 đồng hồ các loại, xe máy, ti vi, máy khoan, bào, ắc quy và 1 số vật dụng khác, tổng trị giá tài sản trên 70 triệu đồng nướng vào các cuộc ăn chơi. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng. Phạm Ngọc Dân bị khởi tố bị can về tội " tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Như vậy là với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, khắc phục khó khăn, Công an huyện Gia Viễn đã nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn và thu hồi tài sản cho người bị hại. Góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Nguyễn Bình (Công an tỉnh)