Hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng, Đức không trở về địa phương mà tìm đến nhà trọ của Bốn tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình ở cùng. Tại đây, Đức làm quen với Phạm Cao Soái (sinh năm 1978, ở xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) và Hà Đức Toàn (sinh năm 1993, ở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) là bạn của Bốn hay đến chơi. "Bộ tứ" Đức, Toàn, Bốn và Soái thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt.
Khoảng 13 giờ ngày 4-11-2010, Phạm Cao Soái và Triệu Minh Đức từ Yên Khánh lên thành phố Ninh Bình, trên đường đi qua nói chuyện, Soái nhận ra anh Trần Văn Đ. (sinh năm 1989, trú tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh) học tại Trường Cao đẳng nghề Lilama1 chính là cháu của bạn mình, bèn rủ anh Đ. về nhà trọ của Bốn để chơi. Khi đến phòng trọ, Soái bảo Bốn dọn cơm để mời anh Đ. ăn, song anh Đ. từ chối vì đã ăn cơm ở nhà rồi thì Soái quát "Mày biết tao rồi đấy, ngồi xuống là ngồi xuống". Ngỡ ngàng trước thái độ chẳng mấy "thân thiện" của "người mới quen", anh Đ. đành ngồi xuống nhưng không ăn. Sau khi cả bọn ăn uống xong, Bốn nằm ngủ tại giường, Đức và Toàn vào nằm ở bên trong, còn lại Soái và anh Đ. ngồi dưới chiếu. Khi anh Đ. đứng dậy xin về thì ngay lập tức Soái bất ngờ "trở mặt" quát: "Ngồi xuống, bọn tao là dân giang hồ, có bao nhiêu tiền thì bỏ hết ra đây". Nói xong, Soái móc trong túi áo của anh Đ. lấy ra 50.000 đồng, 1 điện thoại di động Nokia 1209 rồi gọi Đức và Toàn ra khám người anh Đ. xem còn tài sản gì không. Nghe Soái gọi, Toàn đi ra khám túi ngực của anh Đ. lấy ra 1 tờ 1.000 đồng, 1 tờ 2.000 đồng và 1 thẻ gửi xe Lilama rồi bỏ xuống chiếu, còn Đức lục túi quần sau của anh Đ. lấy ra 150 nghìn đồng cùng 1 kính đeo mắt. Khi đã lấy hết tài sản, Soái bảo Đức lục cốp xe của anh Đ. nhưng không có gì để lấy nên trả lại chìa khóa cho anh Đ.
Bị lục soát lấy hết tài sản, anh Đ. van xin Soái trả lại tiền liền bị Soái đe dọa: "Bọn tao là dân giang hồ, mày câm miệng lại và cút khỏi đây". Anh Đ. sợ quá chỉ xin lại chiếc sim điện thoại để liên lạc thì Toàn chạy vào phòng bên trong cầm ra một thanh túyp sắt chỉ vào mặt anh Đ. nói: "Tao đếm từ một đến ba mà mày không cút nhanh, tao cho mày một nhát". Thấy vậy, anh Đ. vội vã lấy xe đi ngay đến Công an phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) trình báo lại vụ việc. Nhận được tin báo, Công an phường đã đến phòng trọ của Lê Văn Bốn kiểm tra, lập biên bản sự việc, đồng thời thu giữ chiếc điện thoại di động Nokia 1290; 203 nghìn đồng và 1 thanh túyp sắt phi 20. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã bắt giữ Phạm Cao Soái và Triệu Minh Đức, còn Hà Đức Toàn bỏ trốn mang theo 1 chiếc kính đeo mắt (do Soái chiếm đoạt được của anh Đ. đưa cho Toàn cầm). Ngày 15-11-2010, Toàn đến cơ quan Công an đầu thú.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hà Đức Toàn và Triệu Minh Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình đã xử phạt các bị cáo Hà Đức Toàn, Triệu Minh Đức 9 tháng tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Riêng Phạm Cao Soái, trong quá trình chuẩn bị xét xử có các biểu hiện tư tưởng không ổn định, ít ngủ và hay nói lảm nhảm một mình… Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần với bị can Phạm Cao Soái.
Những kẻ hành xử kiểu giang hồ đã phải chịu những bản án thích đáng của pháp luật. Điều đáng chú ý trong vụ án này là 2 bị cáo Triệu Minh Đức và Hà Đức Toàn khi phạm tội đều còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Vụ việc trên thêm một lần nữa cảnh báo cho gia đình và xã hội trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục thanh, thiếu niên trước tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hiện nay.
Việt Hải