Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa, sinh năm 1948, tại xóm 10, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh (cũ) nay là xã Khánh Hội. Ông là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Lê Đăng Khoa không xuất thân từ trường đào tạo Âm nhạc, cũng không hoạt động trong ngành nghệ thuật. Ông vốn là kỹ sư Lâm nghiệp, công tác nhiều nơi trước khi về làm việc tại Công ty Chế biến lâm sản Tây Bắc và nghỉ hưu tại đây.
Là cán bộ Lâm nghiệp nhưng Lê Đăng Khoa mang tâm hồn nghệ sĩ. Ông chơi đàn và gắn bó với âm nhạc từ rất lâu trước khi trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Những sáng tác làm nên tên tuổi của Lê Đăng Khoa có thể kể đến như: "Lừng lẫy Điện Biên", "Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác", "Hành khúc thanh niên Ninh Bình", "Rực cháy Fakel"… Chính những ca khúc được gọi tên thuộc dòng “nhạc đỏ” đã định hình phong cách âm nhạc của Lê Đăng Khoa. Một nhạc sĩ gắn bó nhiệt thành với những sự kiện lịch sử của đất nước và thăng hoa với những ca khúc về đề tài lịch sử, cách mạng.
Tâm sự về lý do ra đời nhạc phẩm "Ngày vui bầu cử", nhạc sĩ Lê Đăng Khoa bồi hồi nhớ lại: Đó là vào năm 1999, khi đó tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ nhà văn hóa quận Tân Bình. Ở đó có nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp, tên tuổi. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trong sinh hoạt có nêu vấn đề sắp đến ngày bầu cử, khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác mảng đề tài này. Tuy nhiên, bầu cử là một sự kiện trọng đại và sáng tác về bầu cử là một đề tài khó. Nhiều anh em nhạc sĩ đã để tâm sáng tác nhưng chưa thành công. Tôi cũng muốn có một sáng tác nhưng quan trọng là phải tìm ra nhịp điệu phù hợp và điều đó khá khó. Thật may mắn, trong dịp tôi có việc về miền Bắc, trên chuyến xe bất chợt nảy ra ý tưởng, giai điệu bài hát nên đã nhanh chóng ghi lại ý tưởng. Ca từ của bài hát khá đơn giản: “Hôm nay đi bầu cử, bầu trời trong xanh hơn. Hôm nay đi bầu cử mầu cờ thắm tươi hơn. Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui hân hoan. Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui dâng tràn. Đi bầu, ta đi bầu, cùng mọi người hướng tới tương lai. Ta đi bầu đi bầu chọn người có đức có tài…”.
Bài hát ra đời khá nhanh và tôi không phải chỉnh sửa nhiều. Lời bài hát tuy đơn giản nhưng quan trọng là thể hiện ở nhịp điệu và cảm xúc. Nhịp điệu vui tươi, cảm xúc phấn khởi, tự hào, tin tưởng thể hiện không khí đặc biệt của ngày bầu cử, ngày hội non sông. Tôi gửi bản nhạc cho câu lạc bộ. Một thời gian sau, khi đến gần ngày bầu cử thì thấy anh em bạn bè liên tục gọi điện, chúc mừng và báo cho biết nhạc phẩm đã được thu âm và phát rộng rãi. Sau đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam còn liên hệ làm chương trình riêng về nhạc phẩm này.
Đến nay, nhạc phẩm đã được thu âm và phát nhiều lần tại mỗi kỳ bầu cử cùng với các sáng tác như: Ngày Quốc hội (Đỗ Nhuận); Lá phiếu niềm tin, Ngày hội toàn dân (Vũ Mão); Lá phiếu niềm tin (Xuân Chung - Quốc Vụ); Cùng nhau ta đi bầu (Thành Nhơn)… Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa cho biết thêm: Bầu cử là một sự kiện trọng đại của đất nước, nơi người dân thể hiện niềm tin vào chính thể qua lá phiếu. Mỗi người dân có trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của sự kiện chính trị lớn này. Cá nhân tôi là một công dân, lại là một nhạc sĩ nên đã thể hiện cảm xúc, tư duy về quyền và nghĩa vụ của mình theo một cách riêng.
Nhạc phẩm “Ngày vui bầu cử” của Lê Đăng Khoa góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, quyền dân chủ của công dân trong ngày hội lớn, đóng góp vào kho tàng chung của dòng nhạc cách mạng về một chủ đề được coi là không dễ viết. Những giai điệu rộn rã vang lên góp phần làm cho ngày bầu cử thêm khí thế phấn chấn, xứng là ngày hội non sông.