Tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam năm 1977, nhưng nghề nghiệp của Hà Ân lại rẽ theo "những nốt nhạc xanh" vẫy gọi. Anh được sinh ra và lớn lên ở xứ đạo Kim Mỹ (Kim Sơn), nơi có tiếng chuông chiều đồng vọng man mác, tinh khiết dội vào lòng anh.
Tuổi thơ của Hà Ân gắn liền với lưng trâu, cây sáo, cánh diều thấm đẫm chất liệu dân ca của vùng Duyên hải Bắc bộ... Rồi bỗng chốc phải tản cư, chạy khỏi những cuộc càn quét của thực dân Pháp chiếm đóng quê nhà những năm 1952-1954. Những vui buồn, còn mất của làng quê mênh mông lúa, cói, những con kênh đào mọng đỏ phù sa, những ca khúc cách mạng hùng tráng dạt dào đã dội vào lòng anh một cách tự nhiên, sâu sắc để Hà Ân dễ dàng thuộc và hát nhiều bài ca cách mạng. Tiếng đàn an-tô-măng-đô-bun cứ rộn ràng rung lên trong tay anh ngay từ những ngày đầu cắp sách tới trường, để khi lớn lên anh chơi giỏi các loại đàn ắc-coóc-đê-ông, đàn ghi-ta, đàn bầu, đàn oóc-gan.
Năng khiếu âm nhạc xuất hiện trong anh và bộc lộ rất sớm, nhưng tình yêu âm nhạc, lòng đam mê, tính kiên trì, ham học hỏi mới là chất liệu chủ đạo để Hà Ân tạo dựng sự nghiệp sáng tác âm nhạc rộn ràng, trong sáng mang cốt cách Hà Ân đi vào lòng người yêu âm nhạc cùng với năm tháng khó quên.
Ngay khi tốt nghiệp, Hà Ân đã có mặt tại huyện Yên Mô. Suốt 20 năm (1977-1997), anh công tác tại phòng Văn hóa, thông tin, thể thao. Ngoài công việc chuyên môn được hoàn thành xuất sắc, tất cả thời gian còn lại anh dành cho sáng tác âm nhạc, đạo diễn dàn dựng các tiết mục và tham gia cùng anh, chị em biểu diễn, hội diễn văn nghệ quần chúng của huyện, của tỉnh. Từ năm 1998 đến nay, anh công tác tại Sở VHTT Ninh Bình, phụ trách công tác quản lý âm nhạc, biểu diễn sân khấu, phim ảnh.
Ở bất cứ nhiệm vụ nào được giao, Hà Ân cũng phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu cho lãnh đạo làm tốt công tác trong lĩnh vực quản lý sáng tác, dàn dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ và biểu diễn đạt hiệu quả cao.
Là hội viên VHNT Ninh Bình, nhạc sĩ Hà Ân có nhiều công lao đóng góp cho Hội, đặc biệt là xây dựng bộ môn âm nhạc vững mạnh cả bề lực lượng và chất lượng sáng tác. Bản thân nhạc sĩ đã đi khắp các miền quê trong tỉnh và đất nước để sáng tác.
Năm 1980, viết nhạc nền cho vở kịch "Con hươu xanh" (Kịch nói Liên Xô) biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam Ninh, Hải Dương. Năm 2002, viết nhạc múa "Chung vui dưới mái trường" (Trường Nội trú Nho Quan biểu diễn, Huy chương vàng Hội diễn văn nghệ toàn quốc các trường dân tộc thiểu số). Đã có hàng chục vở kịch, vở chèo tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng ở địa phương và Trung ương được nhạc sĩ Hà Ân viết nhạc múa đều đạt giải cao.
Đến nay, nhạc sĩ Hà Ân có trên 100 ca khúc hay viết về quê hương Ninh Bình, trên 10 ca khúc hay viết ở các tỉnh ngoài. Thể loại cũng rất đa dạng, phong phú, gồm nhạc mới, chất liệu dân ca quan họ, ca trù, chèo cổ, dân ca miền núi, dân ca miền Trung... được Hà Ân chắt lọc và sáng tạo làm nên nhiều nhạc phẩm hay, độc đáo mang phong cách Hà Ân không lẫn vào đâu được.
Bằng sự sáng tác khỏe, có trách nhiệm và sáng tạo, anh đã 3 lần đạt giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu, 45 huy chương vàng cho ca khúc, huy chương văn học vì sự nghiệp văn hóa, huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam; giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho ca khúc "Đón chào thành phố tương lai" 2006; giải xuất sắc về ca khúc: "Vui sao Điện Biên" kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004).
Các đĩa nhạc CD: "Dân ca các miền", "Tình quê hương đất nước", VCD: "Khúc ca Ninh Bình" với trên 20 bài hát được chọn lọc đã được các nghệ sĩ ưu tú, các ca sĩ có tên tuổi biểu diễn và phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam. Bài ca "Hương tóc" (nhạc sĩ Hà Ân - thơ Đăng Thanh) được thính giả yêu cầu phát sóng nhiều lần.
"Cặn kẽ và chân thành, trung thực và giản dị...", ấm nồng với chất giọng nam trung cùng những "ngón tay vàng" lướt trên các phím đàn, nhạc sĩ Hà Ân đang độ dồi dào, sung sức...
Xin được chúc mừng và chờ đón thành công mới trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của anh - người nhạc sĩ của quê hương.
Hải Âu