Đóng góp vào quá trình phát triển của Báo Ninh Bình trong nửa thế kỷ qua là những cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ những người làm báo Đảng.
Chúng tôi, lớp cán bộ, phóng viên làm Báo trong thời kỳ đất nước đổi mới, hôm nay đọc lại những bài viết của các nhà báo lão thành, chúng tôi càng tự hào và trân trọng. Tự hào vì trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, Báo Ninh Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với báo chí cả nước, Báo Ninh Bình đã tập trung tuyên truyền cổ vũ quân và dân ta anh dũng tiến lên, đạp bằng mọi gian khổ, giành thắng lợi vẻ vang. Lật giở những trang Báo được viết trong những năm tháng hào hùng ấy, những người làm Báo Ninh Bình hôm nay hình dung bước chân của thế hệ cha anh, họ đã viết trên các công trường, đồng ruộng hay ngay cạnh trận địa còn vương khói súng.
Trong chiến tranh, điều kiện sống và trang thiết bị làm việc vô cùng thiếu thốn, song đội ngũ những người làm Báo Ninh Bình đã vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy, bám sát cơ sở, tuyên truyền, phản ánh kịp thời và cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua "nghìn việc tốt", "ba sẵn sàng" "ba đảm đang", "tất cả cho tiền tuyến lớn miền Nam, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"...
Phóng viên tác nghiệp tại Festival Sinh vật cảnh tỉnh NB, năm 2009.
Những người làm báo hôm nay luôn biết ơn các thế hệ làm báo cha anh đã dày công vun đắp nên truyền thống tốt đẹp của Báo Ninh Bình. Chúng tôi coi đó là điểm tựa, là hành trang trên chặng đường phấn đấu của mình. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn tự nhủ phải vượt lên mọi khó khăn, thử thách, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện và công tác, góp phần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức của Báo Ninh Bình, tuyên truyền kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng yêu cầu ngày cao của bạn đọc.
Mỗi người làm Báo Đảng luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, đó là phải xác định rõ trách nhiệm trước khi cầm bút, phải đắn đo "viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào?". Làm báo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, chúng tôi có nhiều thuận lợi. Từ chỗ trước đây chỉ có cây bút, trang giấy là hành trang chủ yếu, nay phóng viên đã có máy tính, máy ảnh, máy ghi âm và nhiều trang thiết bị hiện đại khác, đáp ứng yêu cầu phản ánh thông tin nhanh, nhạy, kịp thời.
Những năm gần đây, sự hợp tác, phối hợp tuyên truyền giữa các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương với Báo Ninh Bình ngày càng được tăng cường, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Báo Ninh Bình đã bám sát hơi thở của cuộc sống, kịp thời phản ánh những sự thật khách quan, biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội.
Mỗi một tác phẩm báo chí đều thấm đẫm mồ hôi và công sức, trí tuệ của những người làm báo Đảng. Chúng tôi tự hào vì trên từng chặng đường phấn đấu của mình, luôn có sự theo dõi, động viên và cổ vũ của bạn đọc. Không chỉ tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt- việc tốt, Báo còn thường xuyên phê phán những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, trì trệ. Báo cũng thực sự trở thành diễn đàn của nhân dân thông qua việc người dân có quyền phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những vấn đề bất cập của cuộc sống trên báo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, Báo Ninh Bình vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Trước bối cảnh cạnh tranh thông tin quyết liệt, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, người làm báo không được tự thỏa mãn, bằng lòng với chính mình. Luôn luôn học hỏi, đọc nhiều, đi nhiều, viết nhiều, bám sát hơi thở của cuộc sống, thận trọng suy nghĩ trước và trong khi viết, đọc kỹ sau khi viết, đó là phương châm làm việc và là "cẩm nang" của người làm báo Đảng.
Mùa xuân thứ 50 kể từ ngày Báo Ninh Bình ra số đầu, nửa thế kỷ nỗ lực và phấn đấu, những người làm Báo Ninh Bình hôm nay nguyện viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Báo Ninh Bình mà các thế hệ những người làm Báo Đảng đã dày công vun đắp, tạo dựng.
Minh Châu