Tâm sự về nguyên do dẫn bác đến với công tác tuyên truyền, bác Mạnh cho biết: Năm 1989 tôi trở về địa phương sau hơn 20 năm phục vụ trong quân ngũ. Năm 1999 là trưởng đài truyền thanh xã nhưng vì đội ngũ cán bộ thiếu nên "tiếng" là trưởng đài nhưng bác Mạnh "kiêm" các công việc: từ viết bài, biên tập đến đọc phát thanh. Bác Mạnh vẫn nhớ: Nếu như trước kia, trang thiết bị còn thiếu thốn, để thực hiện một cuộc phỏng vấn, bác và một đồng chí phụ trách kỹ thuật của đài truyền thanh xã phải bê nguyên môt chiếc cát sét to đùng xuống tận thôn, xóm. Tiếng thu về sử dụng, chỗ tiếng to, chỗ tiếng nhỏ là chuyện thường. Được xã trang bị cho chiếc máy ghi âm nhỏ, nên việc phỏng vấn gặp nhiều thuận tiện.
Khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng bộ xã Thượng Kiệm triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa tích cực học và làm theo những điều Bác Hồ dạy, trong tâm trí người cựu chiến binh luôn thường trực suy nghĩ: bản thân mình học tập tốt chưa đủ. Với nhiệm vụ là một cán bộ làm công tác tuyên truyền, mình phải phát huy để làm sao nhiều người dân cùng hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác. Nghĩ là làm, hàng ngày trong chương trình phát thanh, cùng với việc phản ánh các hoạt động của địa phương, bác Mạnh "dành" hẳn một thời lượng cố định để hình thành chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Để duy trì chuyên mục, bác Mạnh rất chịu khó sưu tầm, đọc từ các báo: Ninh Bình, khuyến học, nhân dân, cựu chiến binh… có nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người và những mẩu chuyện về vị cha già dân tộc. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm sát sao đến việc thực hiện nhiệm vụ của đài truyền thanh xã nên các hội nghị, sinh hoạt… trong thành phần dự hội nghị đều mời trưởng đài để nắm bắt các nội dung, phục vụ cho công tác tuyên truyền. Từ khi triển khai việc tuyên truyền về cuộc vận động cho đến nay, ngoài hàng trăm bài viết, bài nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được bác Mạnh sưu tầm, gần 100 mẩu chuyện về Bác Hồ là "tài sản" quý giá, được bác Mạnh nâng niu, trân trọng và giữ gìn cẩn thận, phục vụ cho việc tuyên truyền thường xuyên.
Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm bác Mạnh đã thực hiện được từ 140- 144 chuyên mục về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi chuyên mục được thực hiện không chỉ mang tính chất là nội dung tuyên truyền, mà "gửi gắm" trong đó tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của người cựu chiến binh, người trưởng đài truyền thanh xã đối với công lao trời bể của vị cha già dân tộc. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, với những công việc đã và đang đảm nhiệm ở địa phương: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, trưởng đài truyền thanh, ủy viên thường vụ Hội khuyến học xã, bác Mạnh đều tận tụy và trách nhiệm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Bùi Diệu