Không phải là người xuất thân từ ngành Giáo dục, cũng chưa một ngày được hưởng chế độ, chính sách từ những công việc đã và đang làm, nhưng 10 năm qua, bác Lê Hữu Thả luôn nhiệt tình và dành hết tâm huyết của mình để góp phần thúc đẩy phong trào học tập của con em trong xã đi lên, đạt nhiều kết quả khả quan.
Trước khi tham gia công tác khuyến học ở xã, bác Lê Hữu Thả là cán bộ HTX nông nghiệp - một nghề không có liên quan gì đến công tác giáo dục và hoạt động khuyến học, khuyến tài của xã. Nhưng lý do và cũng là nguyên nhân quan trọng đưa bác tiếp cận với công tác này lại xuất phát từ nỗi niềm và những suy nghĩ, trăn trở của cá nhân bác về phong trào học tập của con em trong xã. Nhớ lại thời điểm đó, bác Thả cho biết: Tôi rất trăn trở tại sao Yên Hưng ít có học sinh giỏi các cấp học và đỗ đại học…
Nhìn lại các con của mình, cả 6 cháu đều chăm ngoan, học giỏi, một phần có sự quan tâm sát sao của bố mẹ và sự nỗ lực, tự giác học tập của các cháu, tôi chợt "nảy" ra suy nghĩ: Tại sao mình lại không thể giúp cho các gia đình khác thúc đẩy việc học tập của con em như gia đình mình? Nghĩ là làm, bác Thả đến các nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Thì ra, có nhiều gia đình, do kinh tế còn khó khăn nên bố mẹ mải làm ăn, ít để ý đến việc học hành của con cái. Nhiều gia đình, trẻ em còn phải lao động bắt cua, câu cá… để kiếm cái ăn giúp bố mẹ hàng ngày nên sao nhãng việc học hành… Thế là, "sự nghiệp' khuyến học gắn bó với bác từ đó đến nay.
Để gây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, bác Thả dành nhiều thời gian đến từng nhà tuyên truyền, vận động, trò chuyện để mọi người hiểu thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và công tác khuyến học, khuyến tài. Đối với những học sinh thuộc diện gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bác đến thăm hỏi, động viên và dành nhiều tình cảm để quan tâm, giúp đỡ. Như trường hợp có cháu học lực kém, bác phối hợp với Hội cha mẹ học sinh nắm tình hình, xem lại các bài kiểm tra, đến tận gia đình động viên, giúp đỡ cách học tập… để giúp cháu học sinh tiến bộ.
Có trường hợp như cháu Huyền, cháu Hiến con của chị Nguyễn Thị Mùi ở xóm Giò 1, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng vẫn chăm ngoan, học giỏi. Được sự quan tâm, động viên của bác Thả, cả hai anh em năm nào cũng đạt học sinh giỏi, đã ba lần được nhận phần thưởng từ quỹ khuyến học của xã… Từ một người làm công tác khuyến học với cái tâm và trách nhiệm của một công dân, bác Thả được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Khuyến học xã.
Trong vai trò là Chủ tịch Hội Khuyến học, bác Thả còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy để kiện toàn, xây dựng bộ máy tổ chức của các chi hội khuyến học cơ sở, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài phát triển. Tròn 10 năm đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Hội khuyến học xã, bác Thả đã góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài của Yên Hưng phát triển mạnh mẽ với việc thành lập được 100% chi hội khuyến học ở 11 xóm, 3 chi hội khuyến học ở 3 trường học, 1 chi hội khuyến học của hội đồng hương Yên Hưng - Hà Nội và 10 dòng họ khuyến học…
Hàng năm, không chỉ nguồn quỹ khuyến học tăng lên, góp phần động viên, khuyến khích kịp thời các cháu đạt thành tích cao trong học tập mà hoạt động của các chi hội khuyến học, các dòng họ khuyến học trong xã đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập của con em, nâng cao chất lượng công tác giáo dục xã nhà. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội Hội Khuyến học xã lần thứ nhất (2004-2009), toàn xã có 22 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 72 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 53 em đạt học sinh giỏi toàn diện, 101 em đỗ các trường đại học, cao đẳng…
Dành hết tâm huyết cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương suốt 10 năm, công việc bác đã và đang làm hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Bác Thả tâm sự: Cứ 1 cháu đạt học sinh giỏi, đỗ đại học chính là "mức lương" cao nhất mà các cháu "trả" cho tôi. Không có chế độ, chính sách cho việc mình đang làm, nhưng mỗi khi ra đường, gặp các cháu đứng khoanh tay lễ phép chào là trong lòng tôi lại dâng lên niềm hạnh phúc và niềm tự hào vì đã góp chút sức lực nhỏ bé của mình để thúc đẩy phong trào học tập của con em quê hương…
Những đóng góp của bác Lê Hữu Thả đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của xã, người dân Yên Hưng ai cũng trân trọng. Mọi người còn khâm phục hơn vì cả 6 người con bác ai cũng thành đạt, công tác tốt. Gia đình bác có 5/6 người con học đại học và đều thành đạt, công tác tốt ở các lĩnh vực. Năm 2008 gia đình bác còn được đón nhận tin vui khi 3 cháu ngoại cùng đỗ đại học trong kỳ thi tuyển sinh năm đó. Hiện, bác có 5 cháu ngoại là sinh viên các trường đại học. Đây là thành quả ý nghĩa nhất cho một người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và hoạt động khuyến học, khuyến tài như bác Lê Hữu Thả.
Bùi Diệu