Trong tập thơ ca "Gừng cay muối mặn", một trong sáu đầu sách của tác giả, có những câu thơ đi vào lòng người như:
Đất trời có trăng có sao
Dân ta ghi nhớ công lao Bác Hồ.
Đúng như nhà thơ Thanh Thản đã viết trong đề tựa cuốn sách: "Những lời ca tưởng như viết một cách dễ dàng ấy, lại là cả một sự đam mê, lao động hết sức nghiêm túc, khổ công rèn luyện". Tôi nhớ rất rõ những ngày cuối thu năm 2001, tất cả các anh em trong Thường trực Hội Văn nghệ tỉnh nhà, hồi đó rất xúc động trước tấm lòng thành kính của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu. Dù tác giả Phạm Hy đã qua 75 mùa lá rụng, sức khỏe và sức viết đã giảm đi rất nhiều, nhưng khát vọng được phục vụ nhân dân, cũng như tình yêu Đảng và Bác Hồ vĩ đại thì lại ở đỉnh cao hơn bao giờ hết. Với vóc dáng mảnh khảnh và bước chân đi không còn vững nữa, nhưng người chiến sỹ đã có 50 năm dạy học, hoạt động trên mặt trận văn hóa, trong đó có 30 năm duyên nợ với thơ ca ấy, vẫn không hề mệt mỏi, vẫn say sưa cặm cụi bên các giá sách ở Thư viện tỉnh, ở Thư viện Trung ương và cả ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, tìm đúng 79 áng văn bất hủ của Bác Hồ, để chuyển thể thành thơ, để tưởng niệm 79 mùa xuân của Bác, để in thành sách "Nhớ lời Bác dạy". Trong đó có những câu:
Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng
Mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ.
Hoặc
Người đi trăm nhớ ngàn thương
Còn lưu hậu thế tấm gương kiệm, cần...
Và cuối mỗi bài thơ có 2 câu thơ hay, tác giả viết:
Công đức Bác Hồ khôi phục nước
Như vầng dương sáng rực hành tinh
Đồng cảm với sự nhiệt tình, cũng như ý tưởng cao đẹp của một trái tim trong sáng ấy, cuốn sách "Nhớ lời Bác dạy" của tác giả Phạm Hy đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành trong tỉnh nhiệt liệt cổ vũ. Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản.
Giờ đây, đọc lại tập sách và ngắm nhìn những nét bút run run đề tặng của tác giả, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi cũng hồi tưởng lại ngày đến thắp hương kính viếng tác giả tại gia đình ở xã Ninh Mỹ, cùng với bao người khi tác giả Phạm Hy từ trần, trong thâm tâm tôi mãi tâm niệm: Thật là một con người đáng kính biết bao.
Nguyễn Hữu Văn
(Hội VHNT tỉnh)