Hai ngày qua, sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, làng túc cầu đã sống những giây phút tận cùng của cảm xúc. Có cả nụ cười kẻ thắng trận lẫn nước mắt người thua cuộc. Người ta đã nói nhiều về chuyện những "chú lính chì" Đan Mạch từ phận của "kẻ lót đường" đã bất ngờ quật ngã "cơn lốc màu da cam". Còn những người yêu mến thần tượng C.Ronaldo không khỏi xót xa trước việc đội bóng của ngôi sao người Bồ Đào Nha bị những "cỗ xe tăng" Đức đè bẹp ngay trận đầu ra quân.
Những câu chuyện đó không chỉ được kể tại quê hương của những đội quân chiến thắng mà ngay tại Ninh Bình, những người yêu bóng đá cũng đang sống cùng nhịp điệu sôi động của trái bóng tròn. Không khí EURO 2012 có thể thấy khắp nơi trên thành phố Ninh Bình. Từ những quán trà đá ven đường đầy bụi bặm đến những quán cà phê sang trọng, đâu đâu người ta cũng bàn tán về các trận đấu, những pha bóng, các ngôi sao… Hào hứng nhất với không khí EURO chính là giới trẻ. Tại các quán cà phê tại khu nhà vườn phía nam Nhà thi đấu TDTT tỉnh, rất đông nam thanh nữ tú vừa thưởng thức cà phê vừa bình luận về bóng đá một cách đầy thích thú. Và cũng chưa bao giờ mà các quán trà đá khu vực Ngã ba tam giác, Liên đoàn lao động, ngã tư Hoa Đô, phố Kỳ Vỹ… đông khách đến như vậy. Sinh viên tên Phương tôi gặp tại khu Đại học Hoa Lư cho biết, em tốt nghiệp Sư phạm Ngữ văn (Đại học Hoa Lư), xem EURO chính là dịp nghỉ xả hơi sau quãng thời gian 6 tháng miệt mài với đề tài luận văn tốt nghiệp. Còn Thủy, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình cho biết, em đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng ngày khai mạc EURO em vẫn theo dõi trọn vẹn trận đấu giữa Ba Lan và Hy Lạp vì đó là ngày nghỉ trong lịch thực tập.
Tại khu vực cơ sở 1 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô rất đông sinh viên tập trung xem EURO. Nhiều chủ quán nước khu vực cổng trường còn "sáng tạo" với việc đặt một ti vi nhỏ để các "thượng đế sinh viên" vừa thưởng thức đồ uống vừa xem bình luận trước trận đấu. Nhiều fan hâm mộ tại thị trấn Nho Quan, làng đá Ninh Vân, nhóm Hoa Lư (Hội cổ động viên bóng đá Ninh BìnhH) cũng tổ chức xem các trận đấu.
Xem EURO 2012 không chỉ để thưởng thức các trận đấu mà nhiều người còn xem đó như cơ hội kinh doanh. Rõ nhất là việc các hộ kinh doanh hàng điện tử khu vực chợ Rồng Ninh Bình, ngã ba tam giác đã "đón" mùa EURO 2012 bằng việc tăng số lượng ti vi, đầu kỹ thuật số nhập về nhằm phục nhu cầu của người dân thưởng thức EURO. Số lượng các mặt hàng bán ra cũng tăng trong dịp EURO. Ngoài ra các mặt hàng như: Báo Bóng đá, Báo Thể thao, lịch thi đấu EURO 2012, quần, áo, giầy mũ có in hình các cầu thủ, biểu tượng EURO cũng được tiêu thụ với số lượng lớn. Càng không phải nói đến thái độ hoan hỷ ra mặt của các chủ quán ăn đêm khu "phố Vịt", trà đá khu ngã ba tam giác…
EURO 2012 đang thi đấu vòng loại, các trận đấu hết sức hấp dẫn. Theo quy luật, càng vào các vòng trong sức "nóng" của các trận đấu càng lớn và tất nhiên sức hút của nó đối với người hâm mộ bóng đá Ninh Bình càng lớn. Người dân Ninh Bình đang có những ngày tháng tuyệt vời trong không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" cùng các đội tuyển của "lục địa già".
Phương Nam