Ngay sau lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), linh cữu Chủ tịch nước được di quan về quê nhà. Ngay từ đầu cầu Non nước vào địa phận Ninh Bình đến dọc các tuyến đường từ thành phố Ninh Bình về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn rất đông người dân đứng 2 bên đường để bày tỏ niềm tiếc thương và tiễn biệt Chủ tịch nước- Người con ưu tú của quê hương.
Người dân bày tỏ tình cảm tiếc thương với Chủ tịch nước. Ảnh: ĐL
Rất đông người dân không quản ngại trời mưa về Ngã 4 cầu Lim để tiễn biệt Chủ tịch nước. Ảnh: DH
Đoàn xe tang qua ngã 4 cầu Lim. Ảnh: DH
Đoạn đường nào trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũng có đông người dân đến tiễn biệt Chủ tịch nước. Ảnh: MĐ
Ngã 4 Xuân Thành- khu vực tập trung đông người dân chờ đón Chủ tịch nước. Ảnh: MĐ
Các em học sinh thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh ra đón Chủ tịch nước. Ảnh: AT
Đoàn viên thanh niên Ninh Bình tiễn đưa Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Tín đồ, phật tử huyện Yên Khánh lập bàn thờ ngay bên đường để thể hiện sự kính trọng và tiếc thương đối với Chủ tịch nước. Ảnh: AT
Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân Ninh Bình vẫn có mặt tại các tuyến đường để được tiễn biệt vị Chủ tịch nước kính yêu. Ảnh: ĐL
Người dân Kim Sơn ôm di ảnh của Chủ tịch nước trong khi chờ đợi đoàn xe tang về. Ảnh: TG
Tín đồ, phật tử huyện Kim Sơn cầu nguyện cho Chủ tịch nước. Ảnh: TG
Từ bên kia sông, người dân Kim Sơn dõi theo đoàn xe tang qua. Ảnh: TG
Linh cữu Chủ tịch nước đã về đến quê hương. Ảnh: TTXVN
Nhóm PV