Nghề cha truyền - con nối
Mối lương duyên với đồng hồ của anh Dũng bắt nguồn từ người cha. Hơn 20 năm trở về trước, cha anh làm nghề sửa chữa và buôn bán một số mẫu đồng hồ. Anh kể lại: Những mẫu đồng hồ thời ấy có xuất xứ từ Liên Xô cũ, người sở hữu chúng thường đi làm đi học trở về hay được người thân biếu tặng.
Thời đó, những chiếc đồng hồ có giá trị rất lớn, khách hàng đến cửa hàng chỉ có nhu cầu sửa chữa là chính. Bởi thế nên bố anh tự mày mò và học nghề sửa chữa. "Tôi nhớ những lần ngồi cạnh bố sửa đồng hồ, ông bảo tôi phải thật im lặng, bởi vậy mới nghe được "hơi thở" của thời gian, là những tiếng tí tách của kim giây vụt trôi.
Tuy vậy do còn quá nhỏ, tôi khó có thể hiểu được điều đó. Sau này lớn lên, được trải nghiệm nhiều về cuộc sống, về cuộc đời, tôi mới nhận ra được những âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc đồng hồ cho ta cảm nhận được thời gian, cho ta cảm nhận những phút giây tĩnh lặng giữa cuộc đời nhiều gian khó"-Dũng cho biết.
Không biết từ lúc nào mà niềm say mê với đồng hồ của anh Dũng đã lớn dần. Năm 2008, anh đỗ vào trường Đại học Giao thông Vận tải. Ra trường với tấm bằng kỹ sư xây dựng công trình giao thông, anh đã có 2 năm bôn ba với những công trình xây dựng khắp cả nước.
Cái nắng, cái gió và những vất vả không khiến anh nản chí bởi những lúc mệt nhọc, những tiếng tí tách từ chiếc đồng hồ đeo tay lại phát ra và tiếp thêm sinh lực cho chàng trai trẻ. Giữa lúc đó, cửa hàng của gia đình anh gặp khó khăn trong việc kinh doanh.
Anh Dũng tâm sự: Khoảng năm 2014, thị trường đồng hồ tại thành phố Ninh Bình phát triển với nhiều cửa hàng mới được khai trương.
Trong khi đó, cha tôi đã có tuổi, khó đảm đương được công việc tại cửa hàng, cũng như tạo ra sự đột phá để cạnh tranh với các cửa hàng khác.
Thời điểm khó khăn nhất, cửa hàng của gia đình đã phải đóng cửa một thời gian. Lúc đó, tôi cảm thấy day dứt rất nhiều. Cửa hàng đồng hồ này là tâm huyết mấy chục năm trời của cha tôi, nay lại rơi vào cảnh "chết yểu". Trong khi đó, tôi vốn rất thích lĩnh vực kinh doanh, vậy nên tôi quyết định trở về với hy vọng phục hưng cửa hàng, làm sống dậy những nhiệt huyết của cha tôi ngày trước.
Cháy bỏng với đam mê
Sau khi quyết định trở về tiếp quản cửa hàng đồng hồ của gia đình, anh bắt tay vào việc nghiên cứu và cải tổ toàn bộ quy cách hoạt động của cửa hàng. Anh chia sẻ với chúng tôi, có yêu thích đồng hồ bao nhiêu, say mê với đồng hồ bao nhiêu thì lại càng đau xót bấy nhiêu trước tình cảnh hiện nay, đồng hồ bị làm giả mẫu mã, kém chất lượng.
Vô hình chung làm mất đi niềm tin yêu của người dùng với sản phẩm đồng hồ đeo tay. Bên cạnh đó, với sự phát triển vượt bậc của smartphone (điện thoại thông minh), đồng hồ đeo tay lại bị cướp đi tính năng vốn có là thông báo về thời gian. Trăn trở với thực tế đó cũng giúp tôi hình thành phương châm cho cửa hàng là: Uy tín - Chính xác.
Anh Dũng tự tin rằng, cửa hàng Hùng Hà cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm đồng hồ chính hãng tới khách hàng. Hiện cửa hàng là đại lý phân phối cho các hãng: Olympia Star, Olym Pianus, Ogival... và độc quyền phân phối cho hãng Lotusman, Tophill. Đây đều là các hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, các sản phẩm có kiểu dáng, mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo.
Hơn thế, cửa hàng của anh hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của các khách hàng bình dân nên giá thành sản phẩm không quá cao. Chỉ từ 700 ngàn đồng là khách hàng đã có thể sở hữu một chiếc đồng hồ mẫu mã đẹp và an tâm về chất lượng sản phẩm.
Không chỉ tập trung vào mảng kinh doanh, anh Dũng còn chủ động tìm hiểu và tham gia khóa học kỹ thuật sửa chữa đồng hồ. Để theo đuổi đam mê một cách bài bản, anh đã theo học một khóa đào tạo về sửa chữa đồng hồ. Lợi thế sẵn có các mẫu đồng hồ tại cửa hàng để thực hành các bài giảng, việc tiếp thu khóa học của anh Dũng nhanh gấp 3, 4 lần so với các học viên khác. Để đáp ứng nhu cầu cho mọi khách hàng, dù là khó tính nhất, anh đã đầu tư, lắp đặt đầy đủ các phương tiện phục vụ việc sửa chữa đồng hồ.
Thăm cửa hàng và khu sửa chữa đồng hồ của anh Dũng, chúng tôi khá ngạc nhiên trước niềm đam mê cháy bỏng của chàng trai trẻ tuổi. Bởi kinh doanh đồng hồ không phải là ngành nghề đem lại lợi nhuận lớn, hơn nữa khả năng quay vòng vốn chậm. Công việc sửa chữa đồng hồ đòi hỏi người thợ phải có tính tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ, thường không hợp với những người trẻ tuổi.
Anh Dũng cười và nói thật như đùa rằng: Dẫu có phải mất mấy ngày trời chỉ để sửa một chiếc đồng hồ, tôi cũng chấp nhận. Bởi vì đồng hồ đã ngấm vào máu thịt của tôi, nên chỉ có việc không được nghe thấy tiếng tí tách của đồng hồ quay... tôi mới không sống được mà thôi.
Chúng tôi được biết thêm, ngoài niềm đam mê với đồng hồ, anh Dũng còn có niềm đam mê khác - đó chính là hoạt động Đoàn. Anh là cựu Bí thư đoàn phố Tân Văn, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Thật không quá khi nói rằng, anh Dũng là một hình mẫu để thế hệ trẻ noi theo - một đảng viên trẻ năng động và hiện đại, sẵn sàng "cháy" với đam mê.
Thái Học