Đến thăm vườn cây cảnh của gia đình bác Long vào một ngày đầu tháng 11, chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng hàng trăm cây cảnh đẹp với các thế khác nhau.
Với nụ cười thân thiện và đôn hậu, bác đã tâm sự về cơ duyên của mình với cây cảnh. nghề trồng cây cảnh đến và gắn bó với bác đã hơn 20 năm nay rồi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống khá vất vả, nhưng cụ thân sinh ra bác vốn có thú chơi cây cảnh từ xưa nên đã truyền niềm đam mê đó sang con cái. Bác nhớ lại, thời còn chiến tranh gia đình đói lắm, không có gì để ăn nhưng vì thích cây cảnh, cụ thân sinh còn giấu gia đình mua những chậu đá với giá 5 đồng. Khi đó cụ chỉ chơi vài cây thôi, chứ chưa có điều kiện như bây giờ nhưng cây nào cũng đẹp và đều thoát lên vẻ tao nhã. Những cây cảnh của cụ để lại, đến giờ bác Long vẫn gìn giữ, chăm sóc và nó có tuổi đời từ 70-80 năm.
Dường như niềm đam mê cây cảnh của cha ông đã ăn vào máu của bác Long lúc nào không hay. Năm 1965 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở vào thời điểm ác liệt nhất, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc bác tình nguyện tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, hành trang của bác khi trở về không chỉ có ba lô con cóc mà có cả những nhánh lan rừng, những cây cảnh bác lấy được từ trong chiến trường. Sau mấy chục năm, những nhánh lan rừng ấy vẫn tươi tốt, phát triển và được bác nhân giống ra diện rộng.
Bác Long cho biết: Thú chơi cây cảnh có từ rất lâu, nhưng mãi đến năm 1989 sau khi nghỉ hưu bác mới có điều kiện để đầu tư phát triển . Lúc đầu bác chỉ chơi khoảng chục cây, nếu khách đến chơi thích thì bác cũng bán, sau đó tự nhân dần lên. Theo bác, chơi cây cảnh không phải ai muốn là cũng có thể chơi được, bởi chơi cây cảnh là một nghệ thuật, người chơi cây ngoài việc có một vốn kiến thức nhất định thì phải yêu cây, tâm huyết với cây và phải cần cù chịu khó. Những cây cảnh trong vườn hiện nay đều một tay bác ươm trồng, tự nghiên cứu học hỏi để tạo thế, tạo dáng. Ngoài ra bác còn lên những vùng có núi đá như Tam Điệp tự tìm cho mình những thế và dáng đá đẹp trở về ghép vào chậu cây.
Những năm gần đây nhận thấy việc trồng cây cảnh cho thu nhập cao, bác tiếp tục đầu tư mở rộng khu vườn ươm cây giống, mua chậu, xi măng, gạch đá rồi tự tay làm chậu cảnh.
Trải qua hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh, đến nay bác Long đã sở hữu một vườn cây lên tới hơn 300 trăm cây, bao gồm nhiều loại cây quý có giá trị như: sanh lớn, nhỏ, cây lộc vừng, tùng, … Nhờ phát triển cây cảnh gia đình bác đã trở thành hộ khá giả, có những năm được giá gia đình bác thu về từ 700-800 triệu đồng/năm. Hai ba năm gần đây thị trường cây cảnh chững lại nhưng mỗi năm bác cũng thu về trên 50 triệu đồng. Có mức thu nhập ổn định gia đình bác đã mua sắm được các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sinh hoạt gia đình và có tiền đầu tư cho con cái học, có công việc ổn định.
Không chỉ là một người đam mê cây cảnh nổi tiếng của xã Khánh Thiện mà bác Long còn là một cựu chiến binh tiêu biểu, luôn tận tình, giúp đỡ cho cho nhiều hội viên khác cùng phát triển nghề cây cảnh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Bài, ảnh: Hương Giang