Mặc dù công việc cuối tháng cũng khá bận rộn nhưng ông Nguyễn Văn Tú đã cùng các đồng nghiệp của mình vượt gần 70 cây số từ Nông Trường Sông Bôi - huyện Lạc Thủy - Hòa Bình để có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.
Ông chia sẻ: những trận thi đấu vòng loại ông luôn sắp xếp công việc để không bỏ sót trận đấu nào qua màn hình nhỏ, đặc biệt là các trận của đội tuyển nữ Việt Nam. Mong muốn được góp thêm tiếng cổ vũ reo hò cho các nữ tuyển thủ Việt Nam trong trận bán kết và cũng để tận hưởng trực tiếp bầu không khí sôi động từ sân đấu, ông đã phải rất vất vả để mua được tấm vé vào sân.
Tuy nhiên ông cảm thấy thực sự mãn nguyện vì được hòa cùng không khí kịch tính, hấp dẫn của các trận đấu, đặc biệt là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà. Và đây cũng là lí do để ông cùng các đồng nghiệp nán lại thêm một ngày ở Ninh Bình để tiếp tục theo dõi bước tiến của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết.
Đó là cảm nhận chung của một trong số hơn 5 nghìn khán giả có mặt trên khán đài của nhà thi đấu thể dục thể thao Ninh Bình trong vòng đấu bán kết chiều 19/7 vừa qua.
Có thể nói, sau một ngày nghỉ ngơi được đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình như: khu du lịch sinh thái Tràng An, khu tâm linh chùa Bái Đính..., các các vận động viên đã được thư giãn và hòa mình vào bầu không khí vui vẻ và có những trải nghiệm mới về đất và người Ninh Bình...
Động lực này đã tiếp sức cho họ có tâm lý thoải mái nhất để bước vào các trận đấu vòng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup hấp dẫn, kịch tính.
Các nữ tuyển thủ của các đội chơi đã nỗ lực hết mình trên sân đấu, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, những trận cầu đỉnh cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả hâm mộ bóng chuyền trong cả nước.
Ngoạn mục nhất phải kể đến trận đấu diễn ra giữa hai đội cân tài, ngang sức: đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Sơn Đông (Trung Quốc). Bị đội khách dẫn trước 2 séc đấu, tưởng chừng như đội chủ nhà phải chấp nhận thua cuộc nhưng trước niềm mong đợi của khán giả nhà đã khiến các cô gái Việt Nam không thể lùi bước. Họ đã bứt phá thành công ở ngay những điểm số cuối cùng của séc đấu thứ 3 sau khi đã bị đội Sơn Đông dẫn trước tới 8 điểm... Làm nên một séc thắng dài nhất, kịch tính nhất và sôi nổi nhất kể từ đầu mùa giải: 28 - 26.
Một điều ấn tượng nữa cần phải nhắc đến trong trận đấu này là sự tỏa sáng các tên tuổi một thời của bóng chuyền Việt Nam là chủ công Kim Huệ, cây chuyền hai Phạm Thị Hoa... khi được huấn luyện viên Nguyễn Văn Long kịp thời tung vào sân.
Bằng kinh nghiệm thi đấu họ đã giúp đội tuyển của mình có những điểm số quyết định. Sức nóng của khán đài đã dồn lên đỉnh điểm khi liên tiếp đội chủ nhà làm nên hai séc thắng và mang về chiến thắng nghẹt thở, ý nghĩa 3- 2 cho đội chủ nhà, thỏa mãn lòng mong đợi của người hâm mộ.
Cầm tấm vé vào chung kết gặp đối thủ luôn dẫn đầu bảng qua từng vòng đấu đội Giang Tô (Trung Quốc), các cô gái Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện lối chơi nhất là khâu bắt bước một và vị trí chuyền hai...
Có như thế chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup sẽ đến thật gần hơn với các tuyển thủ Việt Nam.
Không thể phủ nhận do lối chơi đơn điệu ở những trận đấu vòng bảng khiến cho các tuyển thủ của đội Australia bị đánh giá là khó có cơ hội để tranh thứ hạng trước đội tuyển Thái Lan.
Tuy nhiên, mọi thứ đều không thể nói trước, đội tuyển Australia đã bất ngờ giành hai séc thắng liên tiếp với điểm số khá cách biệt 25 - 16 và 25- 15. Những nỗ lực tấn công của các cô gái đến từ xứ sở Chùa Vàng chỉ giúp họ giành lại chiến thắng hai séc sau đó, nhưng séc đấu quyết định thứ 5 thì họ đã để tuột mất cơ hội với điểm số sát nút 14 -16.
Vị trí thứ 5 giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cup 2013 đã thuộc về các cô gái Australia.
Ở vòng đấu bán kết này, các cô gái Giang Tô lại tiếp tục tỏa sáng, giành chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước đội tuyển Kazkhstan.
Ngày thi đấu cuối cùng giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cup 2013 hứa hẹn những trận cầu đỉnh cao trong hành trình đoạt chức vô địch. Đây cũng là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tỏa sáng và tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục vào đấu trường khu vực Seagame 27 được tổ chức tại Myanmar vào cuối năm nay.
Minh Quang