Vừa qua, Huyền đã xuất sắc đóng góp vào bảng vàng thành tích của nhà trường khi là học sinh duy nhất khối THCS ở tỉnh ta đạt giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia.
Bố mất sớm khi Huyền mới 8 tháng tuổi, một mình mẹ em ngày đêm tần tảo với ruộng đồng để nuôi dạy hai chị em Huyền từ đó đến nay.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, nhưng được sự động viên, chăm lo của mẹ, Huyền và chị gái luôn tự nhủ phải cố gắng hơn các bạn cùng trang lứa.
Bạn bè cùng lớp luôn quý mến cô bạn gái học giỏi đều các môn, nhất là môn Toán. Ngoài cách giải toán thông thường, Huyền rất chịu khó tìm tòi cách giải mới sao cho cách giải đó phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
Ngoài việc bố trí thời gian hợp lý để học tốt tất cả các môn học, với môn toán, Huyền tập trung làm các bài toán nâng cao cô giáo giao cũng như các bài toán trong sách tham khảo.
Dù điều kiện gia đình còn khó khăn, mẹ chưa thể sắm cho em đầy đủ các phương tiện học tập, nhưng không vì thế mà Huyền nản chí, mà ngược lại em còn tranh thủ mượn tài liệu, USB 3G, máy tính của người chị họ để tìm hiểu thêm về cách giải toán trên mạng.
Chính trong những khoảng thời gian ít ỏi mượn được máy tính và USB, Huyền đã tranh thủ học hỏi, nghiên cứu các cách giải toán nhanh, hiệu quả và tự lựa chọn cho mình phương pháp giải toán thích hợp. Hiểu rõ hoàn cảnh của Huyền và niềm say mê với môn Toán của em, Ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo dạy môn Toán từ năm lớp 6 đến nay đã nhiệt tình giúp đỡ, kèm cặp để giúp em có thêm kiến thức tham dự các kỳ thi.
Thậm chí, năm học lớp 9, cô giáo dạy môn toán Bùi Thị Mỹ Nhung đã dạy và kèm thêm cho Huyền nhưng không nhận bất kỳ đồng thù lao nào. Cô giáo Nhung còn bỏ tiền để giúp Huyền theo học các lớp nâng cao khác để mở mang thêm kiến thức.
Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Huyền, cùng với chính sách giảm tiền học phí và các khoản phụ phí khác đối với hộ cận nghèo, nhà trường đã thường xuyên trao quà, học bổng của các tổ chức, cá nhân để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thêm về vật chất giúp em yên tâm và có thêm điều kiện trong học tập.
Không phụ sự quan tâm và kỳ vọng của các thầy cô, nhiều năm học qua Huyền luôn giành những thành tích xuất sắc về cho nhà trường.
Trong 8 năm liên tục và học kỳ I năm học này, Huyền luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học 2011- 2012, em đạt giải ba về cuộc thi Toán tuổi thơ cấp tỉnh, giải nhất thị xã Toán lớp 8 và giải Toán trên mạng lớp 8.
Tại cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia vừa qua, em đã đạt giải nhì khối THCS. Đây thực sự là kết quả được nhiều thầy cô mong đợi và tin tưởng Huyền sẽ làm được vì những nỗ lực và quyết tâm của em trong suốt thời gian qua.
Không chỉ học giỏi, Huyền còn là một lớp trưởng gương mẫu, một liên đội trưởng nhanh nhẹn, hoạt bát, biết quy tụ, đoàn kết các bạn đội viên cùng tham gia các hoạt động chung của Đội TNTP của nhà trường.
Nói về em, thầy giáo Nguyễn Văn Chiến, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đông Sơn cho biết: Thành tích mà Huyền đạt được là niềm tự hào và vinh dự của thầy và trò nhà trường bởi Trường THCS Đông Sơn là trường vùng nông thôn, không phải là trường có bề dày truyền thống thi cử như nhiều trường khác ở thành thị.
Với thành tích học tập và trên hết là niềm say mê với môn Toán của Huyền, nếu có đầy đủ các điều kiện trong học tập, chắc chắn em sẽ tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa khi bước vào bậc học THPT.
Bùi Diệu