Lịch sử cũng như bề dày truyền thống của Phúc Kiến khiến nhiều người cho rằng dù sao CLB đến từ Trung Quốc vẫn được xếp "cửa trên" so với Ngân hàng Công thương. Tuy nhiên, thực tế trái lại, khi Phúc Kiến gặp Ngân hàng Công thương họ đã chơi với một đội hình chệch choạc, yếu cả về công lẫn thủ. Séc 1 diễn ra nhanh chóng khi Ngân hàng Công Thương tỏ ra lấn lướt và giành chiến thắng cách biệt 25/1. Sang séc 2, tuy các tuyển thủ trẻ của Ngân hàng Công thương có dấu hiệu xuống sức ở những phút đầu, nhưng do điều chỉnh chiến thuật kịp thời, huấn luyện viên Lê Văn Dũng đã sớm giành lại thế trận. Kim Huệ cũng nhanh chóng được tung vào sân. Có thêm chủ công giàu kinh nghiệm, Ngân hàng Công thương liên tục tung ra những đòn tấn công từ hai biên và liên tiếp ghi điểm. Từ chỗ bị dẫn trước, Ngân hàng Công thương dần bắt kịp đối thủ và được đà vượt lên kết thúc ván đấu với tỷ số 25/23.
Thắng trước 2 séc, các chiến binh của ông Lê Văn Dũng bước sang hiệp 3 với tâm lý cực kỳ thoải mái, trong khi đối thủ của họ bị áp lực tâm lý nặng nề. Đội hình của CLB Phúc Kiến mặc dù có thể hình cao to hơn hẳn Ngân hàng Công thương song lợi thế ấy cũng không thể phát huy tác dụng trước các tay đập Ngân hàng Công thương, tuy thấp nhỏ hơn đối thủ song lại đang rất hưng phấn về mặt tinh thần, 25/23 là tỷ số cuối cùng của séc đấu thứ ba. Chung cuộc CLB Ngân hàng Công thương thắng Phúc Kiến 3-0.
Thắng trận thứ hai liên tiếp, Ngân hàng Công thương chính thức giành vé vào vòng II.
Ở loạt trận thứ 10, ngày 23-3 trận đấu giữa Giang Tô và Malaysia thiếu lửa vì Giang Tô đã giành quyền đi tiếp trong khi Malaysia đã mất suất vào vòng hai. Tâm điểm của loạt trận này là trận so tài giữa VTV Bình Điền Long An và tuyển trẻ Thái Lan. Trận đấu được xem như trận chiến sinh tử vì cả hai đều rơi vào thế đều đã thắng một, thua một. Ai thắng trận này sẽ giành quyền đi tiếp trong khi kẻ thua phải rời cuộc đua.
Vì tính chất quan trọng như vậy nên trận đấu ngày 23/3 rất nhiều kịch tính. Séc 1 diễn ra với tốc độ nhanh, vì cả hai đều muốn hạ nhanh đối thủ. Tại séc đấu này, đội bóng miền Tây đã thắng đối thủ với tỷ số 25/18. Séc 2 VTV Bình Điền Long An vẫn tỏ ra lẫn lướt đối thủ. Kịch bản lại lặp lại gần như séc 1. Chỉ khác là lần này tuyển trẻ Thái Lan thua với tỷ số cách biệt hơn 25/16.
Séc 3 VTV Bình Điền Long An vẫn duy trì sự áp đảo với các tuyển thủ trẻ Thái Lan, tuy nhiên đội bóng chủ giải đã không thể hoàn thành ý định kết thúc cuộc chơi bằng séc đấu thứ 3 do tuyển trẻ Thái Lan đã giành phần thắng với tỷ số 23/25. Trận đấu buộc phải bước sang hiệp thứ 4.
So về thế trận, VTV Bình Điền Long An nhỉnh hơn đối thủ, họ liên tục dẫn điểm trước, tuy nhiên vì tâm lý nôn nóng muốn thắng nhanh đối thủ, các tuyển thủ chủ giải nhiều lần đánh bóng hỏng. Vào những thời điểm quyết định như vậy, Ngọc Hoa tỏ rõ tư chất thủ lĩnh của cô khi liên tục động viên các đồng đội bình tĩnh thi đấu.
Do đoàn kết và biết chắt chiu cơ hội, cuối cùng các cô gái miền Tây đã thắng đối thủ trong một trận đấu tương đối nhọc nhằn với tỷ số 27/25. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng tuyển trẻ Thái Lan 3-1.
Thi đấu 3 trận, thắng 2, VTV Bình Điền Long An giành quyền đi tiếp trong khi Thái Lan theo chân Malaysia, 4.25 Triều Tiên rời cuộc đua.
Phương Nam