Ngay cả khi Euro 2008 đang ở giai đoạn cao trào, vẫn có không ít bài báo đề cập đến chuyện đi, ở của các cầu thủ cũng như giá trị khổng lồ của những thương vụ thế kỷ nếu được hoàn thành.
Dưới đây là 5 ngôi sao đã khiến làng báo thế giới tốn nhiều giấy mực nhất về tương lai của họ, và tất cả đều vẫn chưa đi đến hồi kết.
Cristiano Ronaldo
Đây có thể coi là cuộc chiến chuyển nhượng lớn nhất và gay go nhất mọi thời đại, cuộc chiến giữa hai CLB lớn nhất, nổi tiếng nhất và giàu có nhất thế giới- Manchester United và Real Madrid để tranh giành một cầu thủ mà cả hai đội đều cảm thấy không thể thiếu được. Sau khi Ronaldo tuyên bố mong muốn được chuyển tới sân Bernabeu, phía Tây Ban Nha có vẻ như đã giành được ưu thế. |
|
Vậy nhưng, Manchester United cũng có những ngón nghề riêng rất khó chịu để chơi sát ván. Và với những đòn phép được hai bên tung ra cho đến lúc này, có vẻ như Manchester United cũng đang "nghiêng ngả" với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ.
Frank Lampard
| Cùng với việc đưa về ông thầy người Brazil Luiz Felipe Scolari, Chelsea cũng đã ký hợp đồng với cầu thủ có đủ khả năng thay thế Frank Lampard ở giữa sân, tiền vệ gốc Brazil Deco của Barcelona ngay sau khi Euro 2008 kết thúc. Bản hợp đồng mới này sẽ khiến cơ hội tái ngộ giữa Lampard và người thầy cũ Jose Mourinho tại Inter Milan càng trở nên sáng sủa. |
Và có vẻ ngày ra đi của tiền vệ được mệnh danh là "người không phổi" này đã tới gần khi ông chủ Abramovich từ chối yêu cầu một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương 8 triệu bảng/năm của Lampard. Theo đó, Chelsea chỉ chấp nhận bản hợp đồng 4 năm với cầu thủ vừa bước qua tuổi 30 vào tháng trước với mức lương 130.000 bảng/tuần.
Andrei Arshavin
Chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận tại Euro 2008 nhưng chừng đó cũng là quá đủ để tiền đạo người Nga này trở thành "món hàng" đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng. Điểm đến yêu thích của Arshavin là đội bóng yêu thích thủa thiếu thời Barcelona nhưng lời đề nghị đầu tiên của đội bóng xứ Catalan đã bị từ chối do Zenit St Petersburg hét giá tới 40 triệu USD. |
|
Cùng tham gia vào cuộc tranh đấu giành chữ ký của tiền đạo này còn có hai đại gia nước Anh là Chelsea và Arsenal, trong đó, ông chủ tỷ phú của Chelsea cũng rất muốn có người đồng hương thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát của The Blues.
Emmanuel Adebayor
| Cuộc chiến đi, ở của chân sút số một Arsenal mùa giải trước, Adebayor, được coi như là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến giành giật Ronaldo. Arsenal muốn giữ chân tiền đạo này ở lại sân Emirates mặc dù bản thân Adebayor muốn ra đi và AC Milan sẵn sàng trả 50 triệu USD để có được cầu thủ này. |
HLV A.Wenger chỉ đáp ứng một nửa yêu cầu mức lương mới 120.000 bảng/tuần của Adebayor song HLV này cũng tuyên bố "nếu không chồng đủ khoảng 75 triệu USD thì đừng hòng có được Adebayor".
Klaas-Jan Huntelaar
Huntelaar được coi là một sự thay thế khá xứng đáng cho cả Ronaldo lẫn Adebayor trong trường hợp hai cầu thủ này ra đi. Vì vậy, cả MU lẫn Arsenal đều rất sẵn sàng đưa cầu thủ này rời khỏi Ajax Amsterdam. Mặc dù không có nhiều cơ hội thể hiện mình tại Euro 2008 do trong đội hình cơn lốc màu da cam quá thừa thãi tài năng nhưng anh vẫn là một trong những chân sút được săn đón nhất châu Âu. |
|
Theo Tiền Phong