Được chơi trên sân nhà, 6/7 cặp đấu đều có kết quả thuận lợi từ hòa đến thắng. Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội ACB đã có chiến thắng đầu tiên ở giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng năm nay sau khi vượt qua đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư-Ninh Bình chỉ với 1 bàn thắng duy nhất. Người lập công mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thủ đô là tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương khi anh thực hiện thành công quả đá phạt đền 11 mét ở phút 27. Trong suốt thời gian thi đấu, Hà Nội ACB đã "lột xác" hoàn toàn so với 2 vòng đấu trước. Họ ra sân với một thế trận phòng ngự phản công rõ rệt, được huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Vinh xây dựng trên nền tảng đội hình được tổ chức chặt chẽ. Hàng phòng ngự chơi áp sát, đá rắn và không ngại va chạm, khiến cho tiền đạo Ximăng The Vissai Ninh Bình bị "cóng." Như thường lệ, Thành Lương vẫn là cầu thủ chơi nổi bật bên phía Hà Nội ACB, nếu không muốn nói là tốt nhất so với 21 cầu thủ còn lại trên sân đấu. Những đường lên bóng lắt léo, tốc độ cao với cái chân trái rất "dị" của anh đã không ít lần khiến cho hàng thủ đối phương phải quay như chong chóng. Đồng thời, "người gác đền" Đức Thắng cũng đã góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng Thủ đô. Anh ra vào chắc chắn, hợp lý, bình tĩnh cản phá những pha bóng bổng, khống chế thành công những cú dứt điểm từ xa của đối phương. Được đầu tư mạnh ngay từ đầu mùa, Xi măng The Vissai Ninh Bình có nhiều tham vọng. Trước trận đấu chiều 28/2, họ được xếp ở "cửa trên" so với Hà Nội ACB. "Toàn đội sẽ chơi tấn công để giành lợi thế", một thành viên ban huấn luyện đội bóng đã bày tỏ quyết tâm trước giờ trọng tài Bùi Thanh Nghĩa nổi hồi còi khai cuộc. Thế nhưng, trước một hàng thủ chơi quá kín kẽ của đội chủ nhà, các học trò của huấn luyện viên trưởng Đoàn Minh Xương chơi lúng túng như gà mắc tóc. Sự kết dính giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đội bóng Ninh Bình hầu như không có. Mặc dù có nhiều cá nhân chơi nổi bật hơn Hà Nội ACB như Suleiman, Baptit John, Cao Tùng A Vỹ, Sỹ Mạnh, Cảnh Nam..., nhưng Ximăng The Vissai Ninh Bình vẫn còn thiếu một vai trò thủ lĩnh, một cầu thủ ngôi sao thực thụ để có thể dẫn dắt lối chơi, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu và điều quan trọng nhất là truyền lại cảm hứng thi đấu cho đồng đội. Mà điều này thì ở bên Hà Nội ACB lại đang có thừa vì họ đang sở hữu một cái tên thân thuộc: "sóc nhỏ" Phạm Thành Lương. Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh chưa bao giờ bị đánh giá thấp nếu ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Họ đã buộc Hà Nội ACB phải "phơi áo" ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ hai bằng chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trước một đội bóng khác của thủ đô là Hòa Phát Hà Nội, đội bóng vùng mỏ lại chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng. Di chuyển vào Quảng Ngãi làm khách, bị dẫn trước ở phút 45 bằng pha ghi bàn đẳng cấp của Carlos H. Rodrigues, nhưng rốt cục đội bóng đến từ sông Hương - núi Ngự cũng thành công khi buộc đội chủ nhà phải chia điểm bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của ngoại binh Andrew Opara ghi ở phút thứ 90+2 của trận đấu, qua đó, cụ thể hóa tuyên bố trước giờ lăn bóng của huấn luyện viên trưởng Đoàn Phùng: "Huda Huế không bao giờ bỏ lỡ cơ hội". Chính vì tính chất gay cấn của trận đấu nên các cầu thủ của cả hai đội đã có nhiều pha phạm lỗi. Trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã phải sử dụng tổng cộng 10 thẻ vàng, phạt Nguyễn Thanh Thế, Carlos H. Rodrigues, Lê Hoàng Anh Thi, Trần Quan Huy, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Thành Nam của Quảng Ngãi và Nguyễn Tuấn Vũ, Lê Độ Thắng, Hồ Ngọc Luận, Nguyễn Ngọc Tuấn Tú của Huda Huế. Mặc cho các đối thủ lo lắng, toan tính, Tây Ninh của huấn luyện viên Vũ Trường Giang vẫn cứ thong dong, bởi họ không gặp phải sức ép khi mục tiêu chỉ là trụ hạng. Đây chính là liều thuốc tinh thần cực kỳ quý giá cho các cầu thủ của miền Đông Nam Bộ đè bẹp Tôn Phước Khanh Tiền Giang với tỷ số đậm đà 3-0. Trận đấu được giải quyết chóng vánh ngay trong hiệp 1. Hai cầu thủ lập công cho Tây Ninh là Nguyễn Thanh Sơn (hai bàn) và Bảo Tâm. Sau loạt trận thứ 3, đội bóng Tây Ninh vững vàng ở ngôi đầu bảng. Thắng lợi 3-1 trên sân Quy Nhơn trước NHS Quảng Nam đưa Bình Định giành ngôi Nhì. Nhóm cuối bảng thuộc về Quảng Ngãi, NHS Quảng Nam và Sài Gòn United.
Kết quả các trận đấu cụ thể như sau: Than Quảng Ninh- Hòa Phát Hà Nội: 0-0 Quảng Ngãi- Huda Huế: 1-1 Tây Ninh - TPK. Tiền Giang: 3-0 Ando G. An Giang - Sài Gòn United: 2-0 Cần Thơ- Đồng Nai Berjaya: 1-2 Hà Nội ACB - Xi măng The Vissai Ninh Bình: 1-0 Bình Định - NHS Quảng Nam: 3-1 |
Theo Vietnam+