Thậm chí Sanogo Moussa còn lạ lẫm ngay cả với người hâm mộ Cố đô Hoa Lư. Nhưng điều đó có hề gì, bởi ngay khi về câu lạc bộ xi măng The Vissai cầu thủ này đã có màn ra mắt đội bóng và người hâm mộ của mình theo cách không thể ấn tượng hơn. Đó là trong trận chiến với NaviBank Sài Gòn chính anh chứ không phải ai khác đã "dội bom" vào lưới của đội chủ sân Thống Nhất đem về chiến thắng như mơ cho đội bóng Ninh Bình.
Ai cũng biết trong thời điểm hiện tại đội bóng của bầu Trường cũng như nhiều đội bóng khác chủ trương thắt chặt hầu bao. Những hợp đồng mua sắm cầu thủ tốn kém không còn được ưu tiên. Mặt khác, điểm lại lực lượng của câu lạc bộ xi măng The Vissai hiện tại có nhiều thay đổi so với với mùa bóng 2011. Việt Thắng đã về bến đỗ mới Bình Dương. Mùa bóng này trên hàng công Gustavo sẽ phải đơn độc thi đấu, khoảng trống mà Việt Thắng để lại chưa có người khỏa lấp. Nhìn đi nhìn lại khó có thể tìm thấy gương mặt nào trong toàn đội có khả năng phối hợp ăn ý với Gustavo như Việt Thắng. Tuy không thể phủ nhận tài chơi bóng của Gustavo nhưng không ai lạ gì tính khí thất thường của tiền đạo này. Trong bối cảnh đó việc có được sự phục vụ của Sanogo Moussa trong đội hình thi đấu quả là một điều may mắn đối với huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ.
Cũng do chưa xuất hiện nhiều trước giới truyền thông nên các đội bóng khác không có nhiều thông tin về cầu thủ này. Những gì người ta biết về anh chỉ vẻn vẹn là cầu thủ người Bờ Biển Ngà, mới được đội bóng Ninh Bình đưa về sân Hoa Lư trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2011. Chính yếu tố "bí mật" đó là một lợi thế mỗi khi anh ra sân, bởi lẽ thói thường ít hậu vệ nào chú ý đến một cầu thủ chưa có nhiều danh tiếng. Và bởi vậy Sanogo Moussa chính là "những đòn đánh bất ngờ" đối với hàng thủ của nhiều đội bóng. Và như vậy thật mừng cho câu lạc bộ The Vissai Ninh Bình khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ lại có thêm một "món vũ khí mới" trên hàng công. Và cũng là sự thay thế xứng đáng trước sự ra đi của Việt Thắng.
Phương Nam